Truyện cười: Thiên thần oshin

Cậu con trai băn khoăn hỏi mẹ: "Có đúng là thiên thần có cánh và bay lượn được không hả mẹ?" - Đúng, con ạ. - Sao chiều qua con thấy bố gọi cô oshin nhà mình là thiên thần nhưng cô ấy có biết bay đâu? - Vậy à, thế thì mẹ hứa sáng nay cô ấy sẽ bay!

Cậu con trai băn khoăn hỏi mẹ: "Có đúng là thiên thần có cánh và bay lượn được không hả mẹ?"

- Đúng, con ạ.

- Sao chiều qua con thấy bố gọi cô oshin nhà mình là thiên thần nhưng cô ấy có biết bay đâu?

- Vậy à, thế thì mẹ hứa sáng nay cô ấy sẽ bay!

0