Truyện cười: Còn buồn hơn

Thấy anh chồng thắng bộ đi ra khỏi nhà, cô vợ trẻ nài nỉ: - Anh đừng có đi uống rượu nữa. Bỏ em ở nhà một mình, em buồn lắm. Anh chồng an ủi: - Em thân yêu, anh biết. Nhưng nếu anh cũng ở nhà thì cả hai ta đều buồn. Một người buồn dẫu sao thì cũng đỡ hơn cả hai người, phải hôn em.

Thấy anh chồng thắng bộ đi ra khỏi nhà, cô vợ trẻ nài nỉ:
 
- Anh đừng có đi uống rượu nữa. Bỏ em ở nhà một mình, em buồn lắm.

Anh chồng an ủi:

- Em thân yêu, anh biết. Nhưng nếu anh cũng ở nhà thì cả hai ta đều buồn. Một người buồn dẫu sao thì cũng đỡ hơn cả hai người, phải hôn em.

0