Truyện cười: Trẻ vâng lời

Cô bé Anna trằn trọc không ngủ được, liên tục nhờ mẹ giúp làm việc này, việc kia khiến mẹ bé rất bực mình. - Nếu còn một lần nữa mẹ nghe thấy tiếng "Mẹ ơi" từ miệng con thì mẹ sẽ cho con ăn đòn đấy! Im lặng được vài phút. Bỗng trong phòng Anna có tiếng gọi: - Thưa bà Mullet, bà có thể ...

Cô bé Anna trằn trọc không ngủ được, liên tục nhờ mẹ giúp làm việc này, việc kia khiến mẹ bé rất bực mình.

 

- Nếu còn một lần nữa mẹ nghe thấy tiếng "Mẹ ơi" từ miệng con thì mẹ sẽ cho con ăn đòn đấy!

Im lặng được vài phút. Bỗng trong phòng Anna có tiếng gọi:

- Thưa bà Mullet, bà có thể cho tôi xin một cốc nước được không ạ?

0