Truyện cười: Cô nàng khêu gợi

Ảnh minh họa. Khi anh phục vụ hăm hở chạy đến, cô nàng xinh đẹp làm cử chỉ bảo anh ghé mặt sát lại gần. - Anh có phải là chủ quán không? - Không đâu. - Anh có thể gọi ông ta cho em được không? Em có chuyện cần nói với ông ta. - Cô gái vuốt ve khuôn mặt anh phục vụ. - ...

Ảnh minh họa.
Khi anh phục vụ hăm hở chạy đến, cô nàng xinh đẹp làm cử chỉ bảo anh ghé mặt sát lại gần.

- Anh có phải là chủ quán không?

- Không đâu.

- Anh có thể gọi ông ta cho em được không? Em có chuyện cần nói với ông ta. - Cô gái vuốt ve khuôn mặt anh phục vụ.

- Anh e rằng không thể. Anh có thể giúp gì cho em không?

- Có đấy! Em muốn gửi đến ông ta một lời nhắn. - Cô gái tiếp tục đưa vài ngón tay quệt vào miệng anh phục vụ. - Anh hãy nói với ông chủ rằng, không có một tí giấy vệ sinh hay xà phòng nào trong phòng vệ sinh nữ cả.

(St)

0