24/02/2018, 18:12

Tả một luống rau hoặc một vườn rau mà em có dịp trông thấy.

Tả một luống rau hoặc một vườn rau mà em có dịp trông thấy – Tả một luống rau Mảnh đất sau nhà ngoại em tuy nhỏ nhưng cũng tạo thành một đám vườn nhỏ. Ngoài bụi chuối, một cây cam, dăm cây cà, dàn mướp đang ra hoa, ngoại còn trồng được một luống cải ngột, cải bẹ ...

Tả một luống rau hoặc một vườn rau mà em có dịp trông thấy – Tả một luống rau

Mảnh đất sau nhà ngoại em tuy nhỏ nhưng cũng tạo thành một đám vườn nhỏ. Ngoài bụi chuối, một cây cam, dăm cây cà, dàn mướp đang ra hoa, ngoại còn trồng được một luống cải ngột, cải bẹ xanh và xà lách.

Luống rau hình chữ nhật, dài độ sáu mét, ngang một mét, vun cao hơn mặt đất độ hai mươi phân. Đất trên luống rau dược cuốc xới, băm nhuyễn cho tơi xốp. Từ mấy ngày trước ngoại dã đem cây cải bẹ xanh, cải ngọt, xà lách cấy thành hàng ngay ngắn trên luống. Cây con bén rỗ rất nhanh, mỗi cây rau đã cao độ mười phân, đang xòe lá đón mừng nắng mai. Những giọt sương đọng trên lá long lanh như kim cương dưới những tia nắng sớm. Trên luống đất ngoại chia đều mỗi phần một giống rau: xà lách mỏng lá mơn mởn, lá màu xanh non khum khum úp sát vào nhau như hoa hồng. Cải bẹ xanh đã cứng cây, vươn thẳng, xòe những bẹ lá nhún răng cưa rất mảnh. Cải ngọt có bẹ trắng, lá hơi tròn, rung nhẹ trước những làn gió sớm. Luống rau chỉ có ba loại rau nhưng hàng nào ra hàng nấy, xếp dài và đều như đội quân đang duyệt binh. Trước khi cây rau, ngoại đã cẩn thận hun trấu thành tro rải đều lên luống đất nên đất tơi xốp, gốc rau được ủ phân tro rất tươi tốt. Chiều nào em cũng giúp ngoại tưới rau. Độ mươi ngày, ngoại nhổ một lứa rau rồi cây lứa rau mới đã gieo chuẩn bị từ trước. Mỗi lần cây lứa rau mới, ngoại đều cuốc, băm nhuyễn đất rồi rải phân tro nên rau rất tốt ăn ngon, ngọt, không có chất

độc hại của phân hoá học. Chỉ một luống rau mà cả nhà ăn không hết nên ngoại biếu hàng xóm hoặc bán bớt. Ngoại xem mảnh vườn con con là nơi hóng mát, lao động tí chút để vận động tay chân. Được giúp ngoại tưới rau em cũng rất vui. Tuy việc tưới rau là việc con con nhưng em cũng học tập được tính cần cù, cẩn thận từ cách xách gàu nước, nâng bình nước sao cho đừng làm rạp rau xuống đất. Từ việc tưới rau, em thêm yêu ngôi nhà với mảnh vườn nhỏ, ở đó có ngoại, có ba mẹ, anh chị em lúc nào cũng yêu thương và lo lắng cho em. Ăn một cây rau ngoại trồng em mới biết quý sức lao động của các bác nông dân đã làm ra lúa gạo, rau đậu để chúng em dùng.

Mai này đi học xa, em sẽ rất nhớ mảnh vườn và luống rau ngoại trồng. Hình ảnh ấy cùng với ngôi nhà yêu dấu, quê hương mến yêu in đậm trong tâm trí em cũng như em biết rằng mồi bước em đi đều có ánh mắt của quê hương dõi theo trong từng dặm dường sự nghiệp.

Tả một luống rau hoặc một vườn rau mà em có dịp trông thấy – Tả một vườn rau

Hầu hết những xã ven sông của huyện em đều trồng rau củ ngoài nông sản chính là lúa gạo. Rau ở đây dược trồng đủ loại hoặc có khi một đám lớn chỉ chuyên canh một thứ rau. Mùa này, vườn nhà bác Năm trồng đậu ve, xà lách và cà chua.

Đất nhà bác Năm rộng đến gần hai hec-ta, chỉ chuyên trồng rau. Bác Năm nổi tiếng là người trồng đậu ve có năng suất cao nhất vùng. Bước vào vườn bác, loại cây đầu tiên em nhìn thấy không phải là đậu mà là cà chua. Cây cà chua chỉ cao đến hông em, được trồng thành đám lớn có thể đến gần nửa héc- ta. Cà chua đã ra quả, có quả màu xanh, có quả màu vàng cam, có quả màu đỏ, da quả cà chua bóng loáng, sáng lên dưới ánh Mặt Trời. Tiếp theo cà chua là hàng chục luống đất được vun trồng thẳng tắp. Trên luống, xà lách như những búp hong hé cánh màu xanh mướt đã đến kì thu hoạch. Phần diện tích còn lại bác Năm trồng đậu ve. Đậu ve đã bò lên giàn và cho trái, giàn đậu làm bằng tre nứa., cột chống thành hình khối tam giác. Mỗi vồng đậu có hai hàng gốc đậu đối xứng nhau. Có gốc đậu đã leo chót vót lên cao có gốc đang leo lưng chừng nhưng dây đậu đã bám chặt giàn. Lá đậu ve hình tam giác, to bằng bàn tay hoa đậu ve màu trắng, nho nhỏ như nụ chè. Quả đậu dài độ một gang tay, đẹp, tươi non là đến kì hái quả. Có quả bị bỏ sót trên giàn đã già trái đậu nổi rõ hình hạt đậu trong lớp vỏ đã dần khô. Tuy hoa đậu không thơm ngào ngại như các loại hoa khác nhưng cũng gọi ong bướm về. Những dàn đậu thẳng tắp, xanh mướt, chi chít những quả treo trên giàn. Cây đậu vươn mình khoe hoa dưới nắng mai, làm duyên với những cánh bướm dập dờn. Mỗi một lần thu hoạch, bác Năm thu về một số tiền không nhỏ. Bình quân cách đôi ngày bác Năm hái đậu một lần. Hái vừa xong một lúc là bác lại tưới nước, bón phân cho cây, do vậy, có lứa, ba đến bốn ngày bác mới hái lại. Có vụ đậu trúng lớn, bác Năm mua được xe gắn máy và nhiều dụng cụ điện tử khác. Vườn đậu của bác Năm nổi tiếng nhất xã em.

Sang thăm vườn bác Năm, em học được tính cần cù, ngăn nắp, kiên nhẫn trong mọi công việc làm. Nhìn bác Năm và gia đình bác hái đậu, em thật vui sao. Em thêm yêu quê nhà có bà con hàng xóm thân quen, có rau xanh, sông mát. gạo thơm. Em mong bà con nông dân quê em ngày càng thu hoạch được nhiều nông sản, đời sống ấm no hơn nữa.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

0