23/02/2018, 13:59

Những Stt hay và ý nghĩa nhất về sự nghi ngờ

Tôi rất hiếm khi có cảm giác tin tưởng một ai đó . Những người sống một mình quá lâu sẽ đều như tôi. Không phải vì đa nghi hay khó tính, mà là vì không thấy an toàn. Thế giới này thật rộng lớn và xa lạ, người có thể khiến chúng ta gửi gắm lại rất nhỏ bé. Nghi ngờ không phải một trạng thái dễ ...

Tôi rất hiếm khi có cảm giác tin tưởng một ai đó. Những người sống một mình quá lâu sẽ đều như tôi. Không phải vì đa nghi hay khó tính, mà là vì không thấy an toàn. Thế giới này thật rộng lớn và xa lạ, người có thể khiến chúng ta gửi gắm lại rất nhỏ bé.

Nghi ngờ không phải một trạng thái dễ chịu, nhưng tin chắc thì thật ngu xuẩn. 

Tình yêu thuần khiết và nghi ngờ không thể sống cùng nhau: tại cánh cửa nơi nghi ngờ bước vào, tình yêu rời khỏi.  

     

Trong tâm trí, chúng ta hoài nghi và ngờ vực, và chúng ta tìm được một loại lạc thú, một loại niềm vui từ chuyện đó. Nhưng trong trái tim, chúng ta cố gắng chứa đựng cả thế giới, và bằng cách yêu thương thế giới, chúng ta có được niềm vui. 

Nghi ngờ sự tồn tại của tình yêu sẽ khiến chúng ta nghi ngờ mọi thứ. 

Nếu bạn muốn trở thành người theo đuổi sự thật, bạn cần phải ít nhất một lần trong đời nghi ngờ mọi thứ bằng hết sức của mình. 

Khi nghi ngờ, đừng làm gì cả. 

Khi nghi ngờ hãy nói sự thật.  

Sự nghi ngờ, ở bất cứ dạng nào, có thể chấm dứt chỉ bằng hành động. 

        

Không có quy luật nào bất biến hơn việc chúng ta được trả công cho sự nghi ngờ của mình bằng cách tìm thấy điều ta nghi ngờ. 

Lòng tốt kiên định có thể làm được nhiều điều. Như mặt trời làm băng tan chảy, lòng tốt khiến sự hiểu nhầm, sự nghi ngờ và thù địch bốc hơi 

Tình yêu sợ sự nghi ngờ, tuy vậy tình yêu lớn lên nhờ sự nghi ngờ và thường chết đi vì sự tin tưởng.  

   

 Một người phụ nữ sẽ nghi ngờ tất cả những gì bạn nói, trừ phi đó là lời ca ngợi nàng 

Tôi thấy đau lòng vì anh không tin tôi và càng đau lòng hơn khi anh ân hận vì đã yêu thương tôi. 

  Tôi rất thất vọng, tình cảm chân thành và những cố gắng chỉ đổi lại được sự ngờ vực của anh. Những lời yêu thương tha thiết, những lời hứa của anh nhẹ như cánh bướm vậy. Chúng thi nhau bay đi đâu mất. 

Sự nghi ngờ lòng chung thuỷ của một trái tim chân thành là tội lỗi khó có thể dung thứ nhất. Bởi vì nó chính là liều thuốc độc cực mạnh, có thể giết chết tình yêu một cách nhanh nhất, chóng vánh nhất.  

    

 quá nhiều ghen tuông sẽ làm cho tình yêu chết trong nghi ngờ.  

Em cảm thấy mệt mỏi và nghi ngờ tình cảm của anh bây giờ. Anh không như trước kia nữa 

Đối với một mối tình mà mình thực sự yêu và muốn xây dựng tốt đẹp, có hạnh phúc, người ta đâm ra hay nghi ngờ lắm. Nghi ngờ chẳng qua là muốn bảo vệ tình yêu mà mình đang có trong tay

Dù có thích hay không , có muốn hay chẳng mong người ta yêu nhau vẫn nuôi trong tim những nghi ngờ về nhau ... 

Càng yêu nhau, ta càng nghi ngờ về nhau nhiều!! Đừng vôi nói rằng " Vì em không tin anh nên em không yêu anh ! " 

hãy nghi ngờ nhau khi lòng còn yêu nhau chân thành... đừng ngộ nhận giữ yêu và muốn sở hữu để làm đau nhau !

Khi yêu xin hãy tin nhau nhưng ..

... đừng quên con đừờng dẫn đến niềm tin phải đi qua cánh cửa của nghi ngờ !

Ngay cả khi nửa kia không làm gì “nên tội” thì trong tâm trí họ vẫn không thể gạt ra khỏi đầu những suy nghĩ nghi ngờ, dằn vặt...

nếu như người bạn yêu tin bạn hoàn toàn, nghe bạn quá đáng thì bạn chắc đó có là yêu? Có bao giờ bạn nghĩ rằng khi người ấy không biết ghen tuông là gì cũng chẳng hiểu giận dỗi ngờ vực là sao , không chịu giữ bạn bên mình dù chỉ trong chốc lát , Khi ấy bạn đã đứng trong vai 1 kẻ cam lòng chịu thua và người ấy coi bạn là lẽ đuương nhiên họ có và cái tất yêu là của họ ! 

Vẫn biết tin tưởng mù quáng sẽ dẫn bạn đến nhiều sai lầm, nhưng đa nghi và không chịu tin tưởng trong tình yêu cũng chẳng đem lại kết quả tốt đẹp đâu. 

Lời kết: Dù biết không thể tin tưởng người khác một cách tuyệt đối nhưng đừng lúc nào cũng nghi ngờ họ, hãy cho những người xung quanh cơ hội được tin tưởng khi còn có thể, vì nó sẽ khiến cuộc sống của bạn không mệt mỏi.

0