23/02/2018, 14:02

Những stt đầy cảm xúc và ý nghĩa dành cho mối tình đầu của bạn

Mối tình đầu là đẹp đẽ nhất vì nó là bình rượu ngon của tuổi trẻ, vị ngọt của nó đáng giá cả một hồi ức. Tình đầu lãng mạn là cái gì đó đặc biệt đối với tất cả chúng ta, về cả cảm xúc và xác thịt. Nó làm chúng ta sống dậy và sau này chẳng bao giờ quên. Đàn ông luôn muốn là tình đầu của ...

Mối tình đầu là đẹp đẽ nhất vì nó là bình rượu ngon của tuổi trẻ, vị ngọt của nó đáng giá cả một hồi ức.

Tình đầu lãng mạn là cái gì đó đặc biệt đối với tất cả chúng ta, về cả cảm xúc và xác thịt. Nó làm chúng ta sống dậy và sau này chẳng bao giờ quên.

Đàn ông luôn muốn là tình đầu của một người phụ nữ.’ Họ thật là ảo tưởng. Chúng tôi, những người phụ nữ sinh có bản năng tinh tế hơn họ về mọi thứ.

Tình yêu đầu tiên có một chút điên dại và có rất nhiều sự tò mò.

Đàn ông luôn nhớ đến tình đầu của mình với sự dịu dàng đặc biệt, nhưng sau đó họ lại bó chặt mối tình đó lại.

Tương lai đối với tôi là một điều đến từ quá khứ. Em là tình yêu đầu của tôi và cũng sẽ là tình yêu cuối của tôi.

Tình yêu ban đầu chỉ nguy hiểm khi nó cũng là tình yêu cuối.

Người đàn ông may mắn khi anh ta là tình đầu của một cô gái, còn phụ nữ may mắn khi cô ấy là tình cuối của một người đàn ông.

Mối tình đầu giúp tôi hiểu hóa ra tình yêu không đẹp như chúng ta tưởng tượng, và dù nó không hoàn hảo, nhưng vẫn rất đáng trân trọng.

Nếu có thể chia tay trong tốt đẹp, vậy hãy mỉm cười nói tạm biệt. Rồi sẽ có một ngày chúng ta hối hận, vì ngày ấy xa nhau khung cảnh úa tàn tới thế.

Mối tình đầu dạy chúng ta biết cách trân trọng người bên cạnh mình, biết nói câu cảm ơn, biết cố gắng để bản thân mình càng thêm ưu tú.

Mối tình đầu đã dạy tôi điều gì ư? Tôi không nói được. Có lẽ là hóa ra tôi cũng có thể được một người cưng chiều như thế, hóa ra được một người cưng chiều lại hạnh phúc như vậy. Người ấy là mối tình đầu của tôi, là người con trai tôi yêu nhất đời này. Ngày trước, khi chia tay tôi đã nhắn cho người ấy một cái tin: “Em chẳng thể cho người thứ hai nhiều như vậy được nữa rồi.” Hiện tại tôi muốn sửa lại một chút, thành: “Những thứ em đã dành cho anh em chẳng thể dành cho một ai khác nữa rồi.” Có lẽ tôi đã dạy người ấy biết quý trọng, còn người ấy dạy tôi rồi sẽ có lúc phải từ bỏ.

Hóa ra chỉ một cái nắm tay cũng khiến trái tim trở nên dịu dàng, hóa ra nụ hôn đầu thực sự ngọt ngào đến thế, hóa ra một cái ôm thôi luôn là không đủ, hóa ra mỗi lúc bên bạn, ngón tay người ấy cũng run lên, hóa ra nũng nịu chút lại nhận về biết bao bao dung, hóa ra một lồng ngực ấm áp thực sự có ma lực khiến người ta cảm thấy bình yên…

Anh không phải là người đàn ông đầu tiên của đời em nhưng sẽ mong là người cuối cùng bên em trong cuộc đời này.

Tương lai đối với tôi là một điều đến từ quá khứ. Em là tình yêu đầu của tôi và cũng sẽ là tình yêu cuối của tôi

Tình yêu ban đầu chỉ nguy hiểm khi nó cũng là tình yêu cuối.

Điều thú vị của tình yêu sét đánh ở ngay cái nhìn đầu tiên là nó làm trì hoãn những cái nhìn tiếp theo.

Khi nói đến tình yêu mà tôi được đón nhận, cô ấy là người đầu tiên. Tôi biết điều này bởi vì vết cắt đầu tiên thường là vết cắt sâu nhất.

Người đàn ông may mắn khi anh ta là tình đầu của một cô gái, còn phụ nữ may mắn khi cô ấy là tình cuối của một người đàn ông.

Mối tình đầu cũng giống như tiếng chuông vậy. Nó đã qua rồi dẫu ta vẫn nghe như những âm vang của nó còn đọng mãi. Không ai có thể tìm lại một tiếng chuông, cũng không ai nên cố tìm cách giữ lại một tiếng chuông. Hãy để những cơn gió nguyên sơ mang thanh âm ấy đi. Nếu không thể tạo nên một điều gì tốt đẹp hơn hiện tại, thì cũng đừng nên phá vỡ hiện tại.

Tình đầu chẳng qua là một phần ngu ngốc cộng với 9 phần hiếu kì.

Sức hút của mối tình đầu ở chỗ những người yêu nhau không biết sẽ có một ngày kết thúc.

Lời kết: Vậy đấy, tình đầu là món quà ký ức vô giá của mỗi người. Dù đẹp hay buồn, dù người cũ đã ra đi hay còn làm bạn thì nó vẫn cho chúng ta những hồi ức không thể nào quên. Để ta có đủ tự tin bước tiếp trên con đường đi tìm hạnh phúc đích thực của mình. Hi vọng những stt sưu tầm trên đã động viên bạn phần nào.

0