18/06/2018, 10:36

Kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học

Đề bài: Bài làm Cuộc đời làm học sinh ai cũng có cho mình kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học . Bỡ nhiều, hồi hộp nhiều, lo lắng cũng nhiều và quan trọng nhất là ngày đầu tiên ấy đã mở ra cho mỗi người chân trời về những điều ...

Đề bài:

Bài làm

Cuộc đời làm học sinh ai cũng có cho mình kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học. Bỡ nhiều, hồi hộp nhiều, lo lắng cũng nhiều và quan trọng nhất là ngày đầu tiên ấy đã mở ra cho mỗi người chân trời về những điều tuyệt vời và trong sáng mang tên “tuổi học trò”

Hôm nay là ngày mùng 5/9. Ngày tựu trường của toàn thể học sinh cả nước, trong đó cũng là ngày đầu tiên đi học của hàng nghìn học sinh. Đã 8 năm và 8 mùa tựu trường đã đi qua và lưu dấu lại trong kí ức của em bao nhiêu là kỉ niệm . Trên đường đến trường, bắt gặp những hình ảnh của các em học sinh cũng đang trên đường đến tham dự ngày đặc biệt ấy, lòng em không khỏi bồi hồi, háo hức. Hình ảnh từ thuở xưa bỗng chốc từ đâu dội về trong trí nghĩ thật đong đầy nhiều xúc cảm đáng yêu đáng nhớ

Ngày đầu tiên đi học, ngày đầu tiên ấy của 8 năm về trước làm sao em quên được. Buổi tối hôm trước ngày khai giảng, em đã hồi hộp và lo lắng vô cùng. Phần vì chưa bao giờ tham dự một buổi lễ lớn như thế, phần nhiều hơn là em lo lắng cho tiết mục văn nghệ mà khối mẫu giáo xã mình biểu diễn, trong tiết mục hát múa tốp ca đó, em lại đứng ở khu vực trung tâm. Em cứ tập luyện đi tập luyện lại, biểu diễn thử như thật làm ông nội cũng phải phì cười vì em. Ông lại gần và vỗ về em, nói em không cần quá lo lắng, hãy thoải mái để có thể biểu diễn tiết mục một cách trọn vẹn nhất. Bình thường chỉ 9 giờ tối là em đã díu hết cả mắt lại, buồn ngủ vô cùng, nhưng buổi tối hôm đó, em cứ trằn trọc mãi, sự hồi hộp cứ tăng dần, em đi đến bên bàn học cùng mẹ sắp cặp sách ngày mai. Mẹ cũng ai ủi em rất nhiều

Ngày ấy đến với ngôi trường cấp 1 rộng lớn và thoáng đạt hơn ngôi trường mẫu giáo cũ của em rất nhiều, có nhiều phòng học, lại có nhiều người lúc nào cũng tấp nập qua lại. Em đã bị bất ngờ và choáng ngợp bởi đều đó. Buổi mitting bắt đầu, em cảm thấy hồi hộp vô cùng. Cuối cùng khoảnh khắc đó cũng đến. Em đứng cùng các bạn ngoài rìa sân để chuẩn bị bước vào khu hội trường, em cứ run rẩy mãi, hướng mắt về phía mẹ, em thấy mẹ cũng đang nhìn em. Dường như hiểu được tâm trạng của em lúc bấy giờ. Mẹ nở một nụ cười tươi rói và giơ tay ra hiệu em hãy cố lên. Nhờ sự cổ vũ của mẹ, em cảm thấy khá hơn rất nhiều.

Thế rồi, sau lời phát biểu của cô hiệu trường: “Nhiệt liệt chào mừng các em học sinh lớp 1 tựu trường”, từng tràng vỗ tay giòn tan làm náo nhiệt hơn bầu không khí, chúng em cùng nhau hướng vào hội trường, thấy được những ánh mắt hân hoan của các thầy cô, của các anh chị lớp trên dành cho chúng em, em thấy vui và phấn khởi vô cùng. Rồi rất nhanh chóng,em cũng hòa chung không khí với tất cả mọi người. Tiết mục văn nghệ biểu diễn hát và máu tốp ca của điểm trường mầm non xã em cũng diễn ra một cách tốt đẹp trọn vẹn. Một ngày với bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ vô cùng

Ngay khi vừa hoàn thành xong nghi thức khai giảng năm học mới. Chúng em được cô giáo chủ nhiệm đưa vào lớp của mình. Cô nở một nụ cười rất hiền hậu với chúng em. Cô nói hôm nay là ngày khai giảng, cũng là ngày đầu tiên chúng tôi đi học. Đây sẽ là cuộc sống học sinh đúng nghĩ, cô nói rất nhiều điều liên quan đến hai chữ ‘học sinh”, sau đó cô nói thêm một câu tương tự như lời của thầy hiệu trưởng: “Như thầy hiệu trưởng đã nói với các em đó, cô cũng muốn nói với các em rằng, cô cũng nhiệt liệt hoan nghênh các em đến với ngôi trường của chúng ta. Cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em, cô cảm thấy rất vui vì điều đó, cô rất mong rằng cô trò mình sẽ có nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong năm học đầu tiên của cuộc đời học sinh mà các em sẽ từ từ được trải nghiệm”. Tuy nhiên, sau khi cô có mấy lời phổ biến về nội quy học tập trong ngôi trường mới lại khiến em cảm thấy hoang mang hơn vô cùng. Việc học tập là vô cùng nghiêm túc, sẽ không còn dễ dãi như so với thời ở trường mẫu giáo nữa. Em thấy lo lắng vô cùng. Về đến nhà, em đã tâm sự chuyện này với mẹ. Mẹ nhìn em cười và nói: “ Điều này là một chuyện hiển nhiên, không có gì con ạ, nhưng con cũng sẽ sớm quen dần với mọi chuyện thôi, sẽ không có gì phải lo lắng cả đâu con ạ”. Mẹ còn kể cho em nghe những câu chuyện tuổi học trò, thật sự rất vui. Mẹ bảo rằng, tuổi học trò là độ tuổi đẹp nhất của con người, hãy tận hưởng nó bằng những suy nghĩ tích cực  nhất.

Đúng như lời mẹ nói, 8 năm qua, 8 năm của tuổi học trò với em đong đầy biết bao nhiêu xúc cảm, biết bao kỉ niệm thật khó quên, trong đó có ngày đầu tiên đi học. Ngày đầu tiên với biết bao nhiêu bỡ ngỡ, nhưng rồi cũng sớm quen thân với ngôi trường, với chúng bạn tạo nên một quãng thời gian niên thiếu với biết bao nhiêu điều thú vị.

Minh Anh

0