16/01/2018, 13:34

Kể những điều em biết về thành thị – Văn mẫu lớp 3

Kể những điều em biết về thành thị – Văn mẫu lớp 3 Kể những điều em biết về thành thị – Bài số 1 Em sinh ra và lớn lên ở thành phố mang tên Bác: Thành phố Hồ Chí Minh. Từ bé, em đã quen với tiếng ồn ã của đường phố đầy xe cộ lưu thông qua lại nhộn nhịp. ...

Kể những điều em biết về thành thị – Văn mẫu lớp 3

Kể những điều em biết về thành thị – Bài số 1

Em sinh ra và lớn lên ở thành phố mang tên Bác: Thành phố Hồ Chí Minh. Từ bé, em đã quen với tiếng ồn ã của đường phố đầy xe cộ lưu thông qua lại nhộn nhịp.

Phố xá tấp nập người bán hàng, những cửa hàng sang trọng: cửa kính, đèn màu nhấp nháy, hàng hoá bày bán la liệt, quyến rũ khách mua hàng. Những chung cư mới xây dựng đồ sộ và hiện đại. Những công viên rợp cây cao bóng mát và dìu dịu hoa thơm khoe sắc với thảm cỏ xanh mượt, được cắt tỉa, chăm chút cẩn thận. Thành phố của em còn có nhiều Viện bảo tàng, các công trình kiến trúc văn hoá nghệ thuật, di tích lịch sử như Cảng Nhà Rồng, dinh Thống Nhất, hồ Con Rùa… Thành phố của em còn có những trườngĐại học lớn nhất nước đào tạo nhân tài cho quốc gia như: Đại học Y Dược, Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh… Thành phố của em còn có nhiều nhà máy sản xuất hàng hóacho cả nước, có nhiều khu công nghiệp hoạt động đêm ngày.

Mời mọi người hãy đến thăm thành phố của em, thăm Cảng Nhà Rồng, bến cảng đã đưa Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Em rất yêu và tự hào về thành phố của em.

Kể những điều em biết về thành thị – Bài số 2

Quê em là một làng ven biển, nằm ở ngoại ô thị xã. Quê em thật trù phú với những cánh đồng bát ngát lúa thơm, những ô ruộng muối, ao đìa nuôi tôm ở giáp mặt biển. Quê em thật đẹp với rặng dừa xanh mướt, với những con thuyền lưới cá đi về trên biển, với đàn trâu bò thung thăng gặm cỏ trên cánh đồng ven sông. Người dân quê em thật thà chất phác, cần mẫn lao động một nắng hai sương và luôn vui vẻ, chan hoà. Làng em ở là một vùng nông thôn nhưng nhà cửa san sát. Hầu hết nhà nào cũng có vườn cây ăn trái. Vườn không lớn nhưng người dân quê em thường trồng dăm cây xoài, cây mãng cầu, ít cây mía hay đôi ba cây mận. Vừa lấy bóng mát cho ngôi nhà, vừa có quà cho lũ trẻ con. Buổi chiều trên quê em mới thật đẹp: cánh đồng trải rộng nhấp nhô gợn sóng, gió thổi mát dịu, mây trắng bồng bềnh trôi. Làng quê yên tĩnh, thanh bình với hương của cơm chín hòaquyện trong gió. Nắng nhạt dần rồi tắt hẳn. Trâu bò thong thả về chuồng. Cảnh vật trong lành, mộc mạc và thanh bình làm sao. Em rất yêu quê em.

Kể những điều em biết về thành thị – Bài số 3

Em sinh ra ở thành thị, chưa biết nông thôn là thế nào cả. Mới tuần trước đây thôi, bố mới đưa em đi về thăm một người bạn của bố ở tận mãi Ba Tri, Bến Tre nhân dịp bố được nghỉ lễ 30 – 4 và 1 – 5. Khác với thành phố rất nhiều, đó là cảm giác đầu tiên của em khi từ trên con đường nhựa, bố cho xe rẽ phải vào con đường đá đỏ. Hai bên đường là những thửa ruộng lúa đã chín vàng trải dài lút cả tầm mắt. Hết ruộng lúa là đến làng xã. Nhà cửa thưa thớt không như ở thị thành. Nhà cách nhà có khi đến cả vài chục thước. Những vườn cây ăn trái xanh tốt kế tiếp nhau trông như một rừng cây. Khí hậu ở đây sao mà trong lành mát mẻ quá. Đi dưới đường quê, không cần phải đội nón mũ, bởi bóng cây hai bên đường trùm xuống mát rựợi. Thỉnh thoảng có những chiếc xe bò lộc cộc lăn bánh trên đường.Cuộc sống ở đây diễn ra nhẹ nhàng, êm ả không như cuộc sống ồn ào, náo nhiệt nơi thị thành. Tuy mới biết nông thôn lần đầu vậy mà em rất thích cuộc sống ở đây.

Kể những điều em biết về thành thị – Bài số 4

Thị xã, ngày… tháng… năm

Cẩm Hằng thân mến!

Mình đã biết được quê cẩm Hằng rồi đấy! Còn cẩm Hằng nói là chưa hề lên thị xã lần nào phải không? Hè này, cẩm Hằng ráng lên mình chơi nhé. Mình sẽ dẫn Hằng đi chơi công viên, vào cung thiếu nhi, đi nhà lồng chợ rồi sau đó chúng mình sẽ vào viện bảo tàng của tỉnh, xem những hiện vật lịch sử trưng bày ở trong đó. Thích lắm Hằng ạ! Còn Hằng muốn đọc sách thì mình sẽ dẫn Hằng đến thư viện. Mình sẽ mượn cho Hằng nhiều truyện tranh, từ truyện “Đôrêmon” đến “Thám tử lừng danh Cônan” hay “Pôkêmon” hoặc “Sailormoon” v.v… Truyện gì cũng có. Mình biết Hằng là một cô bé thích đọc truyện, thế nào mình cũng cố gắng giúp Hằng thỏa mãn được cái sở thích ấy. Vậy nghe Hằng! Tranh thủ lên mình chơi để biết thị xã. Mình sẽ đãi Hằng một chầu kem que, kem cốc và vé xem phim rạp nữa đó. Hẹn gặp lại!

Bạn gái

(Kí tên)

Mai Liên

Vũ Hường tổng hợp

Từ khóa tìm kiếm

  • bài văn kể về thành thị lớp 3
  • ke ve thanh thi
  • tập làm văn tả về thành thị lớp 3
  • ke ve thanh thi lop 3
  • tập làm văn lớp 3 kể về thành phố hồ chí minh
  • văn mẫu từ 9-11 câu nói về thành thị
0