31/03/2021, 15:36

Dàn ý bài văn tả thầy cô hiệu trưởng số 1 - 6 Dàn ý bài văn tả thầy cô hiệu trưởng (lớp 5) hay nhất

I/ Mở bài Giới thiệu về đối tượng miêu tả Đã năm năm rồi kể từ khi bắt đầu cắp sách đến trường, em đã được gặp bao thầy cô giáo nhiệt huyết và tận tâm nhưng người gây cho em ấn tượng sâu đậm nhất là thầy hiệu trưởng. II/ Thân bài a. Giới thiệu chung Thầy hiệu ...

I/ Mở bài

  • Giới thiệu về đối tượng miêu tả
  • Đã năm năm rồi kể từ khi bắt đầu cắp sách đến trường, em đã được gặp bao thầy cô giáo nhiệt huyết và tận tâm nhưng người gây cho em ấn tượng sâu đậm nhất là thầy hiệu trưởng.

II/ Thân bài

a. Giới thiệu chung

  • Thầy hiệu trưởng trường em tên là Trần Văn Quân.
  • Năm nay thầy đã ngoài 50 tuổi và đạt được danh hiệu Giáo viên ưu tú.

b. Tả ngoại hình

  • Thầy có chiều cao tầm trung, dáng người cân đối.
  • Mái tóc thầy có lẽ vì suy nghĩ trăn trở nhiều nên đã bị hói một phần, phần còn lại lơ thơ vài sợi bạc.
  • Khuôn mặt vuông chữ điền toát lên vẻ gần gũi, vừa tạo nên sự thân thiện, vừa ánh lên niềm tin tươi rói.
  • Da thầy đã có nếp nhăn. Những vết chân chim hằn rõ nơi khóe mắt là bằng chứng của một cuộc đời vất vả với con chữ.
  • Đôi mắt tinh anh nhìn học trò với ánh nhìn trìu mến.
  • Thầy có nụ cười thật đẹp. Nụ cười niềm nở với đồng nghiệp, nụ cười bao dung với cả những học sinh cứng đầu nhất.
  • Giọng nói của thầy vừa rõ ràng đanh thép vừa trầm ấm nhẹ nhàng khiến người khác phải nể phục.

c. Tả đặc điểm tính cách

  • Mang chức vị hiệu trưởng nên thầy là người học sâu biết rộng. Thầy không chỉ truyền cho chúng em tri thức mà cả những kĩ năng sống và cảm hứng học tập.
  • Giờ chào cờ nào thầy cũng có một bài nói chuyện với chúng em. Đó có thể là chia sẻ về một phương pháp học tập hay, một thói quen tốt cho sức khỏe...
  • Thầy là người nhiệt huyết đam mê với công việc. Mỗi khi có giáo viên khác nghỉ dạy vì có việc đột xuất, thầy đích thân xuống dạy lớp đó.
  • Thầy giản dị và thân thiện. Chiếc áo sơ mi, chiếc quần âu đen và đôi giày nâu gắn bó với thầy đã bao năm rồi. Nhìn thầy, chúng em lại nhớ về người bố của mình.
  • Thầy rất quan tâm đến đồng nghiệp và học sinh trong trường. Vì thế thầy các thầy cô giáo khác và học sinh chúng em vô cùng yêu quý và kính trọng.

III/ Kết bài

  • Nêu suy nghĩ về thầy hiệu trưởng
  • Mặc dù không được học những tiết học của thầy nhiều nhưng niềm cảm hứng mà thầy mang lại sẽ không bao giờ vơi trong lòng mỗi học sinh chúng em. Em mơ ước sau này sẽ trở thành một giáo viên giỏi và nhiệt huyết như thầy.
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Nguyễn Mỹ Hương

187 chủ đề

43907 bài viết

Có thể bạn quan tâm
0