31/03/2021, 15:36

Dàn ý bài văn tả cảnh theo mùa số 15 - 15 Dàn ý bài văn tả cảnh theo mùa (lớp 6) hay nhất

I. MỞ BÀI Dẫn dắt, giới thiệu về mùa đông Bốn mùa xuân hạ thu đông, mỗi mùa như những nàng thiếu nữ với những vẻ đẹp riêng của mình. Nếu xuân mang lại niềm vui và sức sống, hạ đến với sự nhiệt huyết và sôi nổi, thu là sự dịu dàng thì mùa đông, mùa của lạnh giá, cũng là mùa của ...

I. MỞ BÀI

  • Dẫn dắt, giới thiệu về mùa đông
  • Bốn mùa xuân hạ thu đông, mỗi mùa như những nàng thiếu nữ với những vẻ đẹp riêng của mình. Nếu xuân mang lại niềm vui và sức sống, hạ đến với sự nhiệt huyết và sôi nổi, thu là sự dịu dàng thì mùa đông, mùa của lạnh giá, cũng là mùa của yêu thương. Với tôi, mùa đông là mùa đẹp nhất.

II. THÂN BÀI

1. Thiên nhiên trong mùa đông

  • Không còn cái dịu mát, trong trẻo của mùa thu, mùa đông mang theo cái rét cắt da cắt thịt cùng những cơn gió lạnh buốt.
  • Bầu trời phủ một màu xám xịt
  • Những đám mây xám chẳng buồn bay, lững thững di chuyển lười nhác
  • Mặt trời cũng ngủ muộn, quá trưa mới thấy ló mình sau đám mây nhìn xuống.
  • Những tia nắng giữa ngày không chói chang, chỉ yếu ớt để tô điểm cho ngày đông bớt buồn tẻ.
  • Thời tiết hanh khô khiến đất đai cũng khô cằn nứt nẻ.
  • Những chiếc lá cuối cùng của mùa thu đang chào từ biệt mẹ mà về với cội nguồn để lại những cành cây trơi trọi, khẳng khiu. Nhưng phía sau những cánh tay hốc hác kia là những bầu nhựa sống đang lặng lẽ chảy để chuẩn bị cho một hành trình mới.
  • Những cánh chim đã thưa dần. Những đàn cuối cùng đang vội vã bay về phương nam tránh rét. Những chú chó, đàn gà, ong bướm cũng chẳng buồn ra ngoài trời, để lại những khoảng sân trống vắng

2. Con người trong mùa đông

  • Đường phố mùa đông vắng vẻ. Mọi người đều ngại ra đường để đối mặt với làn gió lạnh ngắt ở ngoài.
  • Mọi người trong nhà, có thể cùng nhau nói chuyện, sưởi ấm bên bếp lửa ấm cúng, hâm nóng thêm tình cảm.Những người vẫn phải làm việc giữa trời lạnh giá, khuôn mặt ửng hồng, những giọt mồ hôi vẫn lấm tấm trên khuôn mặt thật kiên cường và đáng khâm phục.


3. Ý nghĩa của mùa đông

  • Mùa đông mang theo tiết trời lạnh lẽo nhưng lại cho thấy tình người ấm áp qua những cái nắm tay, những cái ôm hay cùng chung nhau chiếc khăn giữ ấm
  • Mùa đông là sự thay đổi. Chúng ta giã từ những cái cũ để chuẩn bị cho một khởi đầu mới đầy nhiệt huyết, niềm tin và hy vọng

III. KẾT BÀI

  • Nêu cảm xúc, suy ngẫm của bản thân với mùa đông
  • Nếu ai có thể hiểu sẽ thấy mùa đông rất đẹp. Nàng không thích phô vẽ như những người khác mà lặng lẽ tô điểm, đóng góp cho cuộc đời thêm hương sắc.
Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

nhi nguyen

238 chủ đề

2591 bài viết

Cùng chủ đề
0