31/03/2021, 15:33

Công viên nước Hồ Tây - Hà Nội (bài 1) - 16 bài văn tả một khu vui chơi giải trí mà em thích hay nhất

Em rất thích đi nhiều nơi để giải trí sau những ngày học tập mệt nhọc. Có rất nhiều khu vui chơi dành cho thiếu niên, nhi đồng. Nhưng em thường đi chơi ở công viên nước Hồ Tây cùng với mẹ của em. Từ nhà em đến khu vui chơi chỉ băng qua một đoạn đường ngắn. Khu vui chơi nằm trong ...

Em rất thích đi nhiều nơi để giải trí sau những ngày học tập mệt nhọc. Có rất nhiều khu vui chơi dành cho thiếu niên, nhi đồng. Nhưng em thường đi chơi ở công viên nước Hồ Tây cùng với mẹ của em.

Từ nhà em đến khu vui chơi chỉ băng qua một đoạn đường ngắn. Khu vui chơi nằm trong công viên nên khá đẹp. Nhìn từ xa; toàn khu vui chơi lấp ló trong vòm lá xanh những mảng màu vàng, tím, xanh dương, đỏ như một bức tranh lập thể.

Đến gần công viên, ngay trước mắt em hàng cây hoa loa kèn, hoa sữa cành lá xum xuê che mát sân chơi. Không gian phảng phất hương thơm nồng nàn, ngọt dịu. Khu vui chơi mới được xây dựng nên vật nào cũng bóng loáng nước sơn: cầu trượt màu xanh nước biển, thú nhún đủ màu: vàng, đỏ, cam, xanh dương, xanh lá, nâu.

Thú nhún làm theo hình thù con vật, sơn vẽ rất nghệ thuật, ngộ nghĩnh. Đẹp nhất là chú nai vàng với đôi mắt to, viền nâu sắc sảo, đôi tai hình chiếc lá khum khum rất dễ thương. Cạnh trò chơi thú nhún là trò chơi đua ô tô và máy bay lượn. Những chiếc xe ô tô bằng thép sơn hai màu xanh đỏ. Mỗi xe có một chỗ ngồi xinh xắn. Trò chơi đua ô tô có khá nhiều trẻ em mẫu giáo chơi.

Tiếng cười thích thú của các em lẫn tiếng vỗ tay, tiếng trầm trồ khen ngợi làm không khí khu vui chơi trở nên sôi nổi, ồn ã. Góc phải sân chơi là xích đu. Xích đu cũng được sơn hai màu xanh dương và đỏ. Các bạn thiếu nhi chơi xích đu nhiều nhất, có bạn vừa chơi vừa hát rất vui. Đó đây, thiếu nhi và các em bé cười khanh khách, thật hạnh phúc.

Xen lẫn nơi đặt các trò chơi, những bồn hoa được trồng tỉa, chăm sóc cẩn thận đang phô sắc, tỏa hương. Hoa thược dược lộng lẫy rung rinh trước gió. Hoa chuồn chuồn màu cam li ti, điểm xuyết trên nền cỏ xanh mượt. Vài cây dừa cảnh lao xao tàu lá, thì thầm cùng muôn hoa. Sân chơi vừa đẹp, vừa mát mẻ, trong lành.

Mỗi tuần, em đều được đến khu vui chơi hay đi chơi ở những công viên. Cũng như em, nhiều bạn khác cũng được đưa đến đó. Thiếu niên nhi đồng chúng em được cha mẹ và xã hội chăm lo thật chu đáo. Em cảm thấy rất thoải mái khi được đi chơi cùng mẹ. Em sẽ cố gắng hk thật tốt để có nhiều cơ hội đi chơi ở khu vui chơi giải trí như thế này hơn.
Công viên nước Hồ Tây
Công viên nước Hồ Tây
Trò chơi tại công viên nước Hồ Tây
Trò chơi tại công viên nước Hồ Tây

TRAN THI THU TRANG trang

208 chủ đề

2330 bài viết

Cùng chủ đề
0