Ngu tiếng anh

Trên đường, người ta thấy 1 cô gái xinh đẹp đang đứng chửi 1 anh chàng người nước ngoài , nhìn mặt anh chàng ta ngơ ra mà chẳng hiểu cô ta nói gì và vì sao lại bị cô gái la lối om xòm. Một người thấy vậy liền hỏi cô gái lý do tại sao chửi anh chàng người nước ngoài ấy. Cô gái giải bày : mấy anh ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:55 ngày 13/06/2018

Ai ở trong nhà tôi ?

Ai đó/thứ gì đó đã ở trong nhà tôi lúc tôi nghĩ chỉ có mình tôi còn thức và bố mẹ tôi đã đi ngủ hết Việc này xảy ra mấy hôm trước, và nó thật sự khiến tôi phát hoảng tột độ. Đó là một ngày trong tuần. Tôi đang đi học đại học và vẫn ở với bố mẹ. Bố mẹ tôi thì ngủ khá say rồi. Lúc đấy là khoảng 1 ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:55 ngày 13/06/2018

Vova học lịch sử

Trong giờ học lịch sử nước Pháp, cô giáo thấy Vôva lơ đãng bất thình lình hỏi: -Vôva, ai đã lấy ngục Bastin? -Thưa cô, em không lấy ạ. Cô giáo giận quá, mời phụ huynh đến trường. Cô giáo nói: -Trong giò lịch sử nước Pháp, tôi hỏi ai đã lấy ngục Bastin, Vôva đã không chịu nghe giảng lại còn ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:55 ngày 13/06/2018

Chuyện ức chế

Những chuyện ức chế thường gặp: – Đau bụng, vào WC mang đầy đủ sách báo vào “giải trí”. Đi xong phát hiện hết giấy vệ sinh. – Load một cái mail 3Gb được99% thì bị lỗi – Hào hứng gửi một tin nhắn dài. Đối phương reply: Uh – Vừa chui vào chăn ấm thì buồn tè – Đắp chăn thì nóng. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:55 ngày 13/06/2018

Ca trực đêm ở viện tâm thần quân đội

Singapore kì quái- Như tôi đã nói lúc trước, tại Singapore tất cả công dân nam có đủ điều kiện sức khỏe đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong vài năm; cho dù là phục vụ trong quân đội, lực lượng cảnh sát như làm bộ đội , công an hay dân quân tự vệ. Tôi từng là lính cứu thương trong một tiểu ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:55 ngày 13/06/2018

Truyện kinh dị

Huy và cô quen nhau qua một buổi cứu Net . Ngay từ lần đầu tiên ” ấy ấy ” với cô , Huy đã sớm bị vẻ đẹp và thân hình nóng bỏng của cô khuất phục . Suốt những ngày sau đó , Huy cứ nghĩ mãi về cô , dù là đang ở bên cạnh vợ con hay cả lúc đang họp tại công ty Cảm thấy cô mới là tình yêu ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:55 ngày 13/06/2018

Ốc sên đi mua bia

Chiều mùa hè, mấy con Ốc sên cùng tụ tập nhậu nhẹt. Giữa chừng hết bia, cả bọn biểu quyết bắt một con đi mua. Hai ngày sau, vẫn chưa thấy bia đâu, chúng bắt đầu rủa: – Cái thằng này đúng là lề mề! Làm cái gì cũng chậm chạp. Bỗng một giọng yếu ớt từ ngoài cửa cất lên: – Chúng mày mà còn nói xấu ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:55 ngày 13/06/2018

Dự giờ

Ở một trường mầm non sáng nọ, một cô giáo nhắc học sinh rằng sáng hôm sau sẽ có tiết dự giờ của các giáo viên trường khác đến. Cô dặn dò, nếu cô nói A thì cả lớp phải nói cái ca nhá. Hôm sau trong giờ dự giờ: Cô giáo: A Học sinh: Cái ca. Cô giáo tỏ vẻ rất hài lòng và bước xuống bục giảng nhưng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:55 ngày 13/06/2018

Về quê ăn cưới của người yêu

Vậy là em đã lấy chồng thật rồi! Người ta bảo: tình đầu như mảnh đạn ghim trong đầu – bình thường có thể không sao, nhưng khi trái giới giở trò, à nhầm, trái gió trở giời, thì nó vẫn có thể cắn rứt, làm ta nhoi nhói. Nếu vậy, tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng mà anh nhận được từ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:55 ngày 13/06/2018

An toàn trong lao động

Lớp học bài “” cô giáo dẫn cả lớp đến tham quan công trường xây dựng. Sau bài giảng… Không may tại công trường có một chú công nhân bị rơi từ trên cao xuống. Cô giáo họp cả lớp lại và hỏi : – Các con cho cô biết tại sao chú công nhân lại bị rơi xuống đất ? HS1 : – Thưa cô tại ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:55 ngày 13/06/2018

Nhật kí Yahoo mười mấy năm tình xưa

Tôi làm quen với Yahoo Messenger từ năm thứ nhất đại học. Hồi đó, thấy thằng bạn cùng phòng trọ chát Yahoo thích quá, tôi mạnh dạn đặt vấn đề nhờ nó dạy. Nó đồng ý, với điều kiện tôi phải giặt quần áo cho nó một tuần. Tôi chịu ngay, vì với tôi, khi ấy, Yahoo là một cái gì đó thật cao vời, là ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:55 ngày 13/06/2018

Những cái chết lãng xẹt ở Việt Nam

Truyện cười 69 xin tổng hợp những cái chết lãng xẹt từ các báo ở Việt Nam ! 1. Bị đánh chết vì chê nước mía đắt. 2. Bị bạn gái đâm chết vì không chịu rửa bát. 3. Bị đánh chết vì không chịu uống bia. 4. Mất mạng vì vuốt tóc chờ hủ tiếu. 5. Chết vì không chịu uống bia. 6. Chết vì vào nhầm ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:55 ngày 13/06/2018

Chất thải y tế thu hút những thứ gì

Một câu chuyện về Lực lượng vũ trang Singapore Tại Singapore tất cả công dân nam có đủ điều kiện sức khỏe đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong vài năm (hiện giờ thì là hai năm còn trước đây, trong chuyện tôi đang kể thì là hai năm rưỡi). Hiện giờ Singapore được coi là một hòn đảo hơi có phần ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:55 ngày 13/06/2018

Con thỏ ngáo đá

Thỏ trắng đang chạy lòng vòng trong rừng thì gặp Cáo đang hít Heroin. Thỏ nói: “Anh Cáo ơi! Anh hãy bỏ thứ độc hại chết người đó đi và theo tôi đi khắp khu rừng ngoài kia, có nhiều cảnh đẹp lắm.” Cáo nghe lời bõ hút và chạy theo Thỏ. Đang chạy thì Thỏ và Cáo gặp Sói. Thấy Sói đang chơi ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 22:55 ngày 13/06/2018

3 Thằng tù

Có 3 thằng đàn ông trong Tù, ở cùng 1 phòng -1 thằng biến thái -1 thằng tâm thần -1 thằng GAY -Thằng biến thái nói ” Nếu có 1 con mèo ở đây tao sẽ hiếp nó cho đến chết !!! ” -Thằng tâm thần nói ” YEAH …khi mà nó chết tao sẽ hiếp cho đến khi tao chết ” -Thằng GAY ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:55 ngày 13/06/2018

Thỏ và rùa chạy đua

Thỏ và rùa chạy thi. Vừa bắt đầu, Thỏ đã phóng chạy hết tốc độ, không dám lơ là, nhưng nó sững sờ khi thấy Rùa đã đứng ở đích trước nở nụ cười chiến thắng, đeo huy chương trước ngực. Thỏ gào lên phản đối: – Chắc có sự nhầm lẫn, đây là một con Rùa khác đấy. Một thành viên trong ban giám khảo trả ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 22:54 ngày 13/06/2018

Nhật kí của nàng dâu

Vậy là mình mới lên xe hoa về nhà chồng được có hai tuần thôi sao? Thời gian trôi chậm thật, hai tuần mà cảm tưởng như dài bằng gần nửa tháng. Mà gọi là lên xe hoa cho oai, chứ cái xe đó hôi hám, điều hòa thì hỏng, cửa kính thì lỏng, kêu còng cọc, như cái xe chở lợn. Không biết có phải mệt mỏi vì ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:54 ngày 13/06/2018

Lòng rất đắng

Tôi ngồi phịch xuống vệ đường, buông tiếng thở dài chán chường, tự thấy mình thật kém cỏi, bất tài, và vô tích sự. Bộ dạng tôi chắc thảm lắm, đến nỗi thằng đánh giày đi qua nó cũng chả buồn chào mời, đứa phát tờ rơi cũng không thèm dừng lại, chỉ gườm gườm nhìn tôi với ánh mắt thương hại. May sao, ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:54 ngày 13/06/2018

Về hay ở lại

Tôi có ông anh tên Lãm, biệt danh “Lãm hồn”. Anh Lãm quê Quất Lâm, có sở thích mua dâm, và là kỹ sư phần mềm. Hồi học phổ thông, anh Lãm có tham gia một gêm-sâu do đài truyền hình Quất Lâm tổ chức, có tên là “Đường lên đỉnh Quất-Lâm-Pi-a”, và đã giành giải nhất, nhờ thế, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 22:54 ngày 13/06/2018

Thỏ – gấu nâu và khẩu súng

Thỏ trắng một hôm đi dạo chơi trong rừng nhặt được khẩu súng săn ,thích quá thỏ cầm súng chạy ra bìa rừng chơi. Trên đường đi chơi thì thỏ gặp gấu nâu đang trèo cây lấy mật ong: Thỏ : Gấu mày xuống đây tao bảo Gấu : Tao Không xuống đấy rồi sao Thỏ : Không xuống tao bắn mày đấy – thỏ giơ súng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 22:54 ngày 13/06/2018