25/05/2017, 10:56

Văn mẫu tả con lợn nhà em hoặc nhà hàng xóm

Văn mẫu tả con lợn nhà em hoặc nhà hàng xóm 5 (100%) 1 vote Bài làm 1 Là một gia đình làm nông, nhà em có nuôi một đàn lợn. Trong đó có chú lợn ỉn khoang hồng rất đẹp. Con lợn đã được bố mẹ em nuôi khoảng hai tháng. Chính vì thế, nó cũng khá lớn rồi. Nó nặng khoảng 45kg. Toàn thân của nó là một lớp ...

Văn mẫu tả con lợn nhà em hoặc nhà hàng xóm 5 (100%) 1 vote Bài làm 1 Là một gia đình làm nông, nhà em có nuôi một đàn lợn. Trong đó có chú lợn ỉn khoang hồng rất đẹp. Con lợn đã được bố mẹ em nuôi khoảng hai tháng. Chính vì thế, nó cũng khá lớn rồi. Nó nặng khoảng 45kg. Toàn thân của nó là một lớp lông mao màu ...

Bài làm 1

Là một gia đình làm nông, nhà em có nuôi một đàn lợn. Trong đó có chú lợn ỉn khoang hồng rất đẹp. Con lợn đã được bố mẹ em nuôi khoảng hai tháng. Chính vì thế, nó cũng khá lớn rồi. Nó nặng khoảng 45kg. Toàn thân của nó là một lớp lông mao màu trắng sữa. Nhìn từ xa, khó có thể phát hiện ra bộ lông ấy mà chỉ nhìn thấy lớp da hồng hào của nó. Thân hình mũm mĩm, mập mạp của nó cũng khiến cho người khác phải thích thú. Mỗi lần bố mẹ em cho nó ăn, tiếng bì bọp phát ra từ miệng nó mới đáng yêu làm sao. Nó ăn một cách ngon lành không hề có một chút bận tâm suy nghĩ gì. Cái mõm tròn lẳn, nhăn nheo của nó cứ hếch lên nhìn rõ cả hai lỗ mũi. Đôi tai cụp nằm ườn trên đầu nó như không muốn nhìn lên. Bốn cái chân ngắn cũn của nó càng khiến cho nó dễ thương hơn. Cái đuôi xoắn tít ngắn cũn ngủn của nó lúc lắc đằng sau. Lợn rất lười biếng, nó chỉ ăn rồi ngủ ngoài ra không làm việc gì khác cả. Chính vì thế, chúng lớn rất nhanh. Mới ngày nào còn nhỏ xíu giờ đã chuẩn bị xuất chuồng. Bố mẹ ngày ngày chăm bẵm cuối cùng cũng được thu hoạch. Đàn lợn là nguồn thu nhập để bố mẹ cho em đi học và mua sách vở cho em. Bởi vậy, em luôn trân trọng những con lợn này và mong chúng lớn thật nhanh để có thể giúp ích được bố mẹ phần nào. 

van mau ta con lon nha em

Bài làm 2

Vui nhất là khi ngắm nhìn những chú lợn ỉn ăn uống no nê. Nhà em trước đây có nuôi một đàn lợn. Em vẫn nhớ y nguyên những chú lợn ỉn ăn ngon lành. Chú lợn lớn rất nhanh. Ngay từ khi mới sinh ra, nó cũng đã có kích thước khá lớn, lớn hơn so với các loài động vật khác như chó, mèo… Chỉ vài tuần sau đó, chúng lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc chúng đã nặng tới 60kg. Đặc điểm nổi bật nhất của chúng chính là lớp lông mao mỏng trắng như cước và cứng. Nhìn từ xa khó có thể phát hiện ra trên lớp da hồng hồng ấy là một lớp lông khá cứng. Trên mình nó còn có những đốm khoang màu đen loang lổ dưới mông, hoặc lưng. Cái mõm hếch của nó cũng là điểm đáng chú ý. Cái mõm nhăn nheo ngắn, đầu mõm tròn xoe, đối xứng là hai lỗ mũi. Mi mắt của lượn cụp xuống nheo nheo lại. Nhìn miệng, mắt chúng lúc nào cũng như đang nhoẻn miệng cười. Thân hình đồ sộ khiến người khác có cảm giác nặng nề. Mỗi bước đi của nó khiến cái bụng cứ lắc bên này lắc bên kia tưởng chừng như sắp rơi ra. Trên bốn cái chân ngắn cũn là một thân hình khá đồ sộ. Hai tai của con lợn to bành cụp hẳn xuống che cả đi hai mắt của chúng. Nhìn chúng thích nhất là lúc chúng ăn. Cái miệng chóp chép một lúc đã hết sạch bèo ngô trong máng. Ăn xong no nê, chúng lại tìm chỗ ngủ. Đặt lưng xuống chúng đã ngủ ngay. Lúc tắm cho chúng cũng khá vui. Nước xối đến đâu, nó chạy theo đùa giỡn đến đây. Mỗi lần ngắm nhìn chúng tắm, ánh mắt bố tôi lại như vẽ lên một nụ cười. Chăm bẵm, nuôi dưỡng chúng chỉ mong chúng nhanh lớn, để sớm ngày xuất chuồng, đem lại nguồn lợi kinh tế cho gia đình. Mỗi lần lợn ốm, nó bỏ bữa không ăn, chỉ nằm một góc, nhìn mà xót xa. Em luôn mong những chú lợn thật khỏe mạnh để không làm buồn lòng những người nông dân dày công chăm sóc. 

Kim Oanh

0