Truyện cười: Vẫn phải hát lại

Khi cô ca sĩ tóc vàng hát xong, khán giả gào lên: - Hát lại đi! - Hát rồi vẫn yêu cầu hát nữa, đã ba bốn lần nhưng khán giả vẫn không chịu cho nghỉ. - Đa tạ quí vị. Tôi mệt quá. Tôi phải hát mấy lần nữa để đáp lại thịnh tình của quí vị ạ? - Đến khi nào cô thuộc bài hát thì thôi!

Khi cô ca sĩ tóc vàng hát xong, khán giả gào lên:

- Hát lại đi!

- Hát rồi vẫn yêu cầu hát nữa, đã ba bốn lần nhưng khán giả vẫn không chịu cho nghỉ.

- Đa tạ quí vị. Tôi mệt quá. Tôi phải hát mấy lần nữa để đáp lại thịnh tình của quí vị ạ?

- Đến khi nào cô thuộc bài hát thì thôi!

0