Truyện cười: Truyện cười vui nhất trong tuần ( P 85)

Buồn vì bà xã giống vợ bạn thân , Bồi bàn biến thực khách thành dê, chó , Lý do nhân viên cần được nghỉ phép 70 ngày mỗi năm , Vốn của ông hàng xóm , Cô giáo đứng hình trước lý do học trò đi muộn Cô giáo đứng hình trước lý do học trò đi muộn Đang trong giờ học, cô giáo đang giảng bài thì có ...

Buồn vì bà xã giống vợ bạn thân , Bồi bàn biến thực khách thành dê, chó , Lý do nhân viên cần được nghỉ phép 70 ngày mỗi năm , Vốn của ông hàng xóm , Cô giáo đứng hình trước lý do học trò đi muộn

Cô giáo đứng hình trước lý do học trò đi muộn

Đang trong giờ học, cô giáo đang giảng bài thì có hai em học sinh đến trễ khúm núm bước vào. Cô giáo thấy vậy liền hỏi:

– Tũn, sao em đi học trễ?

Tũn trả lời:

– Dạ thưa cô, sáng nay đi học mẹ em cho em mười nghìn. Em làm rớt mất phải ở lại tìm nên trễ ạ!

– Thôi được rồi, lần sau phải cẩn thận đấy. Em vào chỗ ngồi đi!

Xong cô giáo liền quay sang học trò Tèo:

– Còn em, tại sao em cũng đi học trễ?

Tèo mếu máo bảo:

– Dạ thưa cô tại bạn làm rớt mười nghìn. Em… em…

– Em giúp bạn tìm lại nên đến trễ à?

Tèo lắc đầu:

– Dạ không, em bận… đạp lên tờ tiền đó nên mới đến trễ ạ!

Vốn của ông hàng xóm

Tại quan tòa, một người đàn ông và cô vợ của anh ta chuẩn bị xử về việc ly dị.

Sau khi hỏi về mấy vấn đề, đến vấn đề quan trọng là ai sẽ là người giám hộ đứa trẻ. Người vợ nghe vậy liền nhảy dựng lên:

– Thưa quý tòa, tôi là người đã đưa đứa trẻ vào thế giới này trong cực nhọc và cơn đau đẻ. Nó đúng ra phải ở trong sự giám hộ của tôi.

Quan tòa liền quay qua người chồng và hỏi:

– Anh hãy nói gì để biện hộ cho mình?

Người đàn ông ngồi xuống trầm ngâm một hồi, sau đó từ từ đứng dậy:

– Thưa quý tòa, nếu tôi đặt một đô la vào máy bán hàng và một lon nước ngọt rớt ra thì cái lon nước là của ai? Của cái máy hay là của tôi?

Cô vợ nghe vậy liền quay sang quát:

– Này anh đừng có nhận bừa! 1 đô la này là của ông hàng xóm nhá!

Lý do nhân viên cần được nghỉ phép 70 ngày mỗi năm

Phóng viên phỏng vấn một vị giám đốc thành đạt:

– Được biết công ty của ông một năm nhân viên được nghỉ đến hơn 70 ngày phép, có đúng không ạ?

– Đúng vậy, bất cứ nhân viên nào cũng buộc phải nghỉ phép một tuần lễ sau mỗi ba tuần làm việc.

– Tại sao thưa ông? – phóng viên kinh ngạc.

Vị giám đốc mỉm cười đáp:

Đó là cách hiệu quả nhất để tôi biết được nhân viên nào có cũng được mà không có cũng được. Sau mỗi kỳ nghỉ là một đợt tinh giản nhân sự.

Bồi bàn biến thực khách thành dê, chó

Trong một quán nhậu, mọi người đang ăn nhậu ồn ào náo nhiệt. Bỗng khách gọi anh bồi:

– Anh ơi, cho thêm hai đĩa thịt dê nhé!

Cùng lúc đó, có hai ông khách mới bước vào kêu:

– Cho tôi hai đĩa thịt chó!

Anh bồi lúc đó chạy ngược chạy xuôi gấp quá nên hướng vào bếp la lớn:

– Hai dê ăn thêm, hai chó mới vào!

Buồn vì bà xã giống vợ bạn thân

Hai chàng bạn thân đi quán gặp nhau, một anh hỏi:

– Vợ mày là người như thế nào?

– Thì cũng giống vợ mày thôi…

– Giống thế nào được? – cậu bạn ngạc nhiên.

– Thế chẳng phải mày nuốt không nổi mấy món vợ mày nấu nên phải vô đây ăn sao?

– Đúng rồi! – cậu bạn cười khổ – Nhưng kiểu nào vợ mày cũng không khủng khiếp bằng vợ tao đâu!

– Vợ tao nói với tao: Anh à, em biết em nấu ăn chưa được ngon lắm. Vậy món nào chưa vừa ý thì nói em biết nha!

– Nói cho mày biết để vợ mày không nấu món đó nữa, đúng không?

– Không! Cô ấy sẽ tiếp tục nấu hoài món đó cho đến khi nào tao khen ngon thì thôi! Vậy mới đuối chứ.

– Ừ, vậy thì đúng là giống vợ tao thật!

0