Truyện cười: Thế mới là tóc vàng hoe

Thế mới là tóc vàng hoe 1. Hỏi: Nêu hai lý do tại sao các cô gái tóc vàng hoe không muốn vướng bận đầu óc về công việc? Đáp: 1. Họ không có đầu óc. 2. Họ không có công việc. 2. Hỏi: Tại sao các cô gái tóc vàng hoe thích bỏ nước đá vào tủ lạnh? ...

Thế mới là tóc vàng hoe

1. Hỏi: Nêu hai lý do tại sao các cô gái tóc vàng hoe không muốn vướng bận đầu óc về công việc?

Đáp: 1. Họ không có đầu óc. 2. Họ không có công việc.

2. Hỏi: Tại sao các cô gái tóc vàng hoe thích bỏ nước đá vào tủ lạnh?

Đáp: Họ muốn làm lạnh tủ lạnh!

3. Hỏi: Tại sao các cô gái tóc vàng hoe không biết viết con số 11?

Đáp: Vì họ không biết phải viết số 1 nào trước.

4. Hỏi: Tại sao các cô gái tóc vàng hoe không thích nói chuyện trong lúc nóng bỏng?

Đáp: Các cô được mẹ dặn là không được trò chuyện với người lạ.

5. Khi máy vi tính thông báo: “Nhấn phím bất kỳ để tiếp tục”, các cô gái tóc vàng hoe sẽ lúng túng, vì chẳng có phím nào trên bàn phím có tên là “bất kỳ”.

6. Một gã tội nghiệp rơi từ trên thuyền xuống sông, gã cầu cứu cô bạn gái tóc vàng hoe để ném cho gã 1 chiếc phao. Cô ấy hỏi: “Chiếc nào? Màu đỏ hay màu cam?”.

7. Hỏi: Làm thế nào để biết một cô gái là tóc vàng hoe?

Đáp: Cô ta có thể ngồi hàng giờ dìm con cá xuống nước để làm nó chết đuối.

8. Hỏi: Tại sao cô gái tóc vàng hoe mang thước đo lên giường?

Đáp: Cô ấy muốn đo xem mình đã ngủ trong bao lâu.

9. Hỏi: Làm sao để các cô gái tóc vàng hoe vui vẻ vào sáng thứ hai?

Đáp: Kể chuyện tiếu lâm cho các cô nghe từ hôm thứ sáu.

10. Hỏi: Khi cô gái tóc vàng hoe bị bệnh mất trí thì chuyện gì xảy ra?

Đáp: Chỉ số thông minh của cô ta tăng lên.

11. Hỏi: Các cô gái tóc vàng hoe làm gì khi nhìn vào gương?

Đáp: Cô ấy vẫy tay: “Chào, bạn tên gì nhỉ?”.

12. Hỏi: Các cô gái tóc vàng nói gì sau 4 năm học đại học?

Đáp: “Xin chào bạn đến với McDonald’s. Bạn dùng gì?”

13. Một cô gái tóc vàng hoe được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cô ấy giải thích với bác sĩ là cô vừa mới tự sát.

- Sao, cô tự sát bằng cách bắn vào ngón trỏ của mình à? - bác sĩ hỏi.

- Không. Đầu tiên tôi định bắn vào ngực. Nhưng tôi tiếc 6.000 đô đã bỏ ra để sửa, nên tôi định bắn vào miệng. Rồi tôi tiếc hàm răng tôi đã chỉnh sửa tốn 2.000 đô nên tôi quyết định bắn vào đầu. Tôi sợ tiếng nổ, nên chĩa nòng súng vào một bên tai, và dùng ngón tay trỏ để bịt lỗ tai kia… Rồi tôi đã bóp cò…

14. Hai cô gái tóc vàng hoe đi trên đường nhặt được chiếc hộp phấn trang điểm. Một cô nhìn vào chiếc gương bên trong và reo lên: “Ô! Người này trông quen quá!”. Cô tóc vàng còn lại giành lấy nhìn xem, và bảo: “Cậu ngốc quá, tớ chứ ai xa lạ!”.

15. Hỏi: Tại sao cô gái tóc vàng hoe không gọi 911 để gọi cấp cứu?

Đáp: Chín trăm mười một con số cơ à, bố ai mà nhớ nổi.

16. Hỏi: Tại sao cô gái tóc vàng hoe không nhấn 911 để gọi cấp cứu?

Đáp: Trên điện thoại, phím số 9 thì có, chứ làm gì có phím số 11.

Bội Bội

0