Truyện cười: Sáng kiến của Tũn

Gia đình Tũn đang ăn cơm. Mẹ bảo: - Ngày mai chúng ta sẽ chuyển máy vi tính lên tầng 2, nhưng phải chờ bố con về chứ mẹ không khiêng nổi. Con: - Nếu vậy con nghĩ chúng ta nên xóa hết các chương trình trong máy tính đi thì sẽ nhẹ nhàng hơn khi vận chuyển. Mẹ: !?

Gia đình Tũn đang ăn cơm.

Mẹ bảo:

- Ngày mai chúng ta sẽ chuyển máy vi tính lên tầng 2, nhưng phải chờ bố con về chứ mẹ không khiêng nổi.

Con:

- Nếu vậy con nghĩ chúng ta nên xóa hết các chương trình trong máy tính đi thì sẽ nhẹ nhàng hơn khi vận chuyển.

Mẹ: !?

0