Truyện cười: Ông chồng tốt bụng

Một người phụ nữ đang hú hí với tình nhân trên giường thì nghe thấy tiếng ông chồng đang mở cửa vào nhà. “Nhanh!” bà vợ bảo,”đứng vào góc tường kia đi.” Bà vợ nhanh chóng thoa dầu trẻ em và phủ lên bột đá mịn lên toàn thân gã nhân tình kia. “Đừng di chuyển tới khi em ...

Một người phụ nữ đang hú hí với tình nhân trên giường thì nghe thấy tiếng ông chồng đang mở cửa vào nhà.

“Nhanh!” bà vợ bảo,”đứng vào góc tường kia đi.” Bà vợ nhanh chóng thoa dầu trẻ em và phủ lên bột đá mịn lên toàn thân gã nhân tình kia. “Đừng di chuyển tới khi em bảo nha.” bà vợ thì thầm, “Giả vờ là một bức tượng đi.”

“Gì thế này hả em yêu?” ông chồng bước vào phòng ngủ thì hỏi.

“Ồ, nó chỉ là một bức tượng thôi,” bà vợ trả lời tỉnh bơ. “Nhà Smith mới mua một bức tượng như này đặt trong phòng ngủ của họ đó. Em thích lắm nên mua một cái cho nhà mình luôn.”

Không ai nhắc tới bức tượng nữa, kể cả đêm hôm ấy khi 2 vợ chồng đi ngủ hết. Khoảng hai giờ sáng, ông chồng tỉnh dậy, vào bếp và một lúc sau trở lại với chai sữa và bánh mì kẹp.

“Này,” ông chồng nói với “bức tượng”, “ăn gì đi. Tao đứng như thằng đần ở nhà Smith 3 ngày trời mà chẳng ai mời tao nổi một cốc nước.”

Lê Trung Chính / Reddit Việt Nam

0