Truyện cười: Kê khai tài sản

Trước khi từ giã cõi đời, người cha nghèo trăng trối: - Cha đã lập di chúc để lại cho con 9.000 lạng vàng. - Nhà mình chẳng có lấy một cắc, tại sao phải lập di chúc như thế hở cha? - Để phòng xa! Nếu sau này con được làm quan thì có cớ mà kê khai tài sản, thoả sức đục khoét, con ạ.

Trước khi từ giã cõi đời, người cha nghèo trăng trối:
- Cha đã lập di chúc để lại cho con 9.000 lạng vàng.
- Nhà mình chẳng có lấy một cắc, tại sao phải lập di chúc như thế hở cha?
- Để phòng xa! Nếu sau này con được làm quan thì có cớ mà kê khai tài sản, thoả sức đục khoét, con ạ.
0