Truyện cười: Hoà cả làng

Ông chủ nói với người giúp việc: - Này Paul, anh lau lại đôi giày cho tôi rồi chứ? - Thưa ông, tôi nghĩ rằng có lau lại rồi ông đi cũng bẩn thôi. - Ông chủ mặc thêm áo khoác, xách vali và bảo Paul: Tôi sẽ đi vắng vài hôm. - Vậy ông để lại tiền ăn cho tôi chứ ạ? - Ồ, vẽ sự! Cho dù anh ...

Ông chủ nói với người giúp việc:

- Này Paul, anh lau lại đôi giày cho tôi rồi chứ?

- Thưa ông, tôi nghĩ rằng có lau lại rồi ông đi cũng bẩn thôi.

- Ông chủ mặc thêm áo khoác, xách vali và bảo Paul: Tôi sẽ đi vắng vài hôm.

- Vậy ông để lại tiền ăn cho tôi chứ ạ?

- Ồ, vẽ sự! Cho dù anh có ăn thì cũng lại đói thôi.

0