Truyện cười: Cung lạ

Cô gái mê bói toán hỏi người yêu: - Anh này, trước khi cưới, em có việc cần hỏi: Anh sinh ở cung nào? - Cung "tắc đường" em ạ. - Ủa! Em đọc nhiều sách, chưa từng nghe có cung ấy trong chiêm tinh học. - Anh nói thật đấy! Anh đòi chui ra khỏi bụng mẹ đúng vào giờ cao điểm tan tầm. Xe cấp cứu ...

Cô gái mê bói toán hỏi người yêu:


- Anh này, trước khi cưới, em có việc cần hỏi: Anh sinh ở cung nào?

- Cung "tắc đường" em ạ.

- Ủa! Em đọc nhiều sách, chưa từng nghe có cung ấy trong chiêm tinh học.

- Anh nói thật đấy! Anh đòi chui ra khỏi bụng mẹ đúng vào giờ cao điểm tan tầm. Xe cấp cứu không thể đến nhà được vì tắc đường. Cuối cùng, mẹ anh phải đi bộ tới nhà hộ sinh đấy.
0