Truyện cười: Có tiền..

Cu Tý nói với ông bạn của bố : - Cháu cám ơn bác đã cho cháu chiếc kèn dịp lễ Giáng sinh vừa qua. Đúng là món quà lớn nhất của cháu, nhờ nó mà cháu có tiền đấy … Ông bạn hớn hở : - Thế cháu thổi kèn giỏi đến như vậy cơ à? - Không phải thế, nhưng bố cháu cho cháu mỗi tuần 10 đồng để ...

Cu Tý nói với ông bạn của bố :

- Cháu cám ơn bác đã cho cháu chiếc kèn dịp lễ Giáng sinh vừa qua. Đúng là món quà lớn nhất của cháu, nhờ nó mà cháu có tiền đấy …

Ông bạn hớn hở :

- Thế cháu thổi kèn giỏi đến như vậy cơ à?

- Không phải thế, nhưng bố cháu cho cháu mỗi tuần 10 đồng để cháu đừng thổi nữa!

0