Truyện cười: Chuyện đạo đức

Hai ông đứng trên bãi biển ngắm cảnh, xa xa có một đám người khoả thân đang đùa giỡn với sóng nước. - Thật chẳng giống ai, đúng là đồi phong bại tục, nhà nước cần phải có biện pháp cấm họ mới được. Một trong hai ông giận dữ hét. - Xem ra ngài là một nhà nghiên cứu đạo đức. Người kia ...

Hai ông đứng trên bãi biển ngắm cảnh, xa xa có một đám người khoả thân đang đùa giỡn với sóng nước.

- Thật chẳng giống ai, đúng là đồi phong bại tục, nhà nước cần phải có biện pháp cấm họ mới được. Một trong hai ông giận dữ hét.

- Xem ra ngài là một nhà nghiên cứu đạo đức. Người kia góp chuyện.

- Không phải, tôi là nhà sản xuất áo tắm.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

0