Truyện cười: Chuyện của người dân tộc

1. Xe của ba đứa em. Ba anh chàng dân tộc đang chở nhau lưu thông trên đường. Cảnh sát giao thông thấy vậy liền thổi còi dừng lại. Cảnh sát hỏi: – Xin các anh trình giấy tờ, các anh có biết mình chở ba là phạm luật không? Ba chàng kia thản nhiên trả lời: – Dạ biết, nhưng xe của ba chúng em mua ...

1. Xe của ba đứa em.

Ba anh chàng dân tộc đang chở nhau lưu thông trên đường. Cảnh sát giao thông thấy vậy liền thổi còi dừng lại. Cảnh sát hỏi:

– Xin các anh trình giấy tờ, các anh có biết mình chở ba là phạm luật không?

Ba chàng kia thản nhiên trả lời:

– Dạ biết, nhưng xe của ba chúng em mua chung nên phải đi chung chứ ạ!

Cảnh sát: ?!?!?!

2 . Xe em hết chỗ rồi

Công an thấy có xe chở 3 người nên tuýt còi dừng xe lại. Anh dân tộc liền xua tay nói xe mình hết chỗ rồi không chở được thêm nữa đâu. Công an hỏi sao lái xe không có bằng thì họ nói ngoài chợ đâu có bán, nếu có bán thì mình mua liền. Xe bị giữ lại thì anh ta gọi cả làng ra ngay đồn công an, mang theo cả củi ra nấu cơm ăn uống ở đó chờ đến khi nào trả xe mới về. Giám đốc công an huyện cũng phải chào thua.

3 . Bí mật

Hai ông dân tộc đem một cái túi to lù lù, bị công an chặn hỏi lại “Hai anh mang cái gì thế kia?”, hai ông trả lời: “Chúng ta đem bán cái bí mật”, rồi phóng xe té.

Tưởng có gì nghiêm trọng, công an liền phái trinh sát đi theo dõi. Đi đến chợ, hai ông dân tộc lôi ra từ trong túi mấy quả bí với chai mật ong.

4. Em không phải là cáo!

Tại phiên tòa vị thẩm phán hỏi:

– Vì sao bị cáo lại giết người?

Bị cáo đứng yên không trả lời.

Vị thẩm phán lại tiếp:

– Vì sao bị cáo không trả lời?

Bị cáo vẫn không nhúc nhích.

Giận quá vị thẩm phán hét to:

– Tòa hỏi bị cáo có trả lời không?

Lúc này bị cáo mới phản ứng :

– Dạ! thưa tòa, em là Mèo chứ không phải là Cáo ạ!

0