Truyện cười: Bức xúc của các loài động vật

Bức xúc của các loài tại hội nghị thường niên của các loài động vật: - Gián: Hễ mỗi lần tụi nó chán lại kêu tên tao, đếch hiểu được tại sao - Chuồn chuồn: Buồn thì kệ mẹ tụi mày, liên quan gì đến tao - Hổ: Tao xác thực là thằng Báo không học chung mẫu giáo với tao nhé - Bò: Bao nhiêu cái Ngu đổ ...

Bức xúc của các loài tại hội nghị thường niên của các loài động vật:


- Gián: Hễ mỗi lần tụi nó chán lại kêu tên tao, đếch hiểu được tại sao
- Chuồn chuồn: Buồn thì kệ mẹ tụi mày, liên quan gì đến tao
- Hổ: Tao xác thực là thằng Báo không học chung mẫu giáo với tao nhé
- Bò: Bao nhiêu cái Ngu đổ lên đầu tao là sao?
- Chó: Mấy thằng khi chửi Ngu cũng nhắc đến tui
- Lợn: Tui cũng vậy, khác gì. Mà tui có đóng phim bao giờ mà người ta cũng đồn ầm ĩ cả lên Embarassed

- Gà: Mấy đứa chơi game ngu tha cho tao, đừng réo tên tao nữa
- Sói : Tao thề không bao h tụi tao đi 3 con
- Gấu: Bọn m yêu nhau thì kệ mẹ bọn m nhé, téo liên quan j đâu
- cua: đừng móc tao
- Trâu : Tao đâu còn trẻ nữa, con Nghé mới trẻ Laughing
-Sóc: Mấy thằng choai choay s cứ bắt tao bỏ lọ hoài
-Rùa.:.bọn nào ăn may thì kệ mẹ nó,liên quan éo gì đến tao mà kứ kéo tao lên là thế nào

p/s:còn gì nữa ko nhỉ?

0