Truyện cười: Bố đâu

Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ, các cụ dạy cấm có sai bao giờ. Ông bố hay đi nhậu nên bà mẹ rất bực, cứ hay bảo: "Ông tối ngày đi uống thứ nước đái bò ấy có ngon lành gì đâu, khai mù ấy". Một lần không có bố mẹ ở nhà, khách tới hỏi cu Tèo: - Mẹ đi đâu rồi con? - Mẹ con đi đón bố con rồi ạ. - ...

Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ, các cụ dạy cấm có sai bao giờ.


Ông bố hay đi nhậu nên bà mẹ rất bực, cứ hay bảo: "Ông tối ngày đi uống thứ nước đái bò ấy có ngon lành gì đâu, khai mù ấy".

Một lần không có bố mẹ ở nhà, khách tới hỏi cu Tèo:

- Mẹ đi đâu rồi con?

- Mẹ con đi đón bố con rồi ạ.

- Thế bố con đi đâu?

- Dạ, bố con đi uống nước đái bò ạ!

- !!!
0