Truyện cười: Bất hạnh

Bất hạnh Vị thương gia phải đi làm ăn xa ra nước ngoài, mãi hai tuần sau ông mới gọi điện thoại về hỏi thăm tin tức ở nhà. Người quản gia cầm máy trả lời mà miệng cứ ấp a, ấp úng không nói thành lời, bị ông gặng hỏi mãi nên đành thú thật: - Dạ thưa ngài, con chó cưng của ngài ...

Bất hạnh

Vị thương gia phải đi làm ăn xa ra nước ngoài, mãi hai tuần sau ông mới gọi điện thoại về hỏi thăm tin tức ở nhà. Người quản gia cầm máy trả lời mà miệng cứ ấp a, ấp úng không nói thành lời, bị ông gặng hỏi mãi nên đành thú thật:

- Dạ thưa ngài, con chó cưng của ngài đã chết rồi.

- Ôi chó của tôi! Vì sao mà nó chết?

- Thưa, ông bác sĩ nói nó chết là do chứng bội thực vì đã ăn quá nhiều.

- Ăn quá nhiều ư? Nhưng tôi đã dặn nhà bếp cho nó ăn theo tiêu chuẩn đã được chỉ định mà.

- Vâng, quả là nhà bếp cho ăn đúng như lời ngài. Nhưng vì một lần nó mò ra máng ăn sau khi con ngựa quý của ngài bị chết.

- Ông nói cái gì? Con ngựa quý của tôi làm sao mà bị chết?

- Thưa… con ngựa chết là do chuồng bị sập ạ!

- Hả! Làm sao mà chuồng ngựa của tôi lại bị sập? Rõ là khốn nạn chưa.

- Dạ là do biệt thự bị nổ nên làm văng mảng bê tông sang chuồng ngựa. - Người quản gia nghẹn ngào trong cổ họng.

- Nổ biệt thự? Trời ơi! Hà cớ gì mà biệt thự lại bị nổ? Ông hãy nói mau lên đi.

- Dạ theo kết luận điều tra của sở cứu hoả, thì biệt thự bị nổ là tại cái bình ga bị nổ trước đó.

- Ông nói cái gì… bình ga tại sao lại nổ được? Nó đã có van an toàn mà!

- Vâng! Đúng là có van an toàn, nhưng nó không thể chịu đựng nổi sức nóng của lửa cháy chung quanh, thưa ngài!

- Lạy trời! Vì sao mà có lửa cháy chung quanh bình ga, ông hãy trả lời mau đi?

- Thưa… thưa… cũng vì cây nến ngã xuống, đã bén lửa vào ra giường rồi lan lên cái ri-đô bên cạnh nên từ đó mà lửa toả ra khắp nơi.

- Lý do gì mà nhà phải thắp nến? Tôi đã cho gắn đèn tự động bật sáng phòng khi cúp điện rồi mà.

- Vì… vì mẹ ngài đã chết nên phải thắp nến để cầu kinh cho bà.

- Ông… ông nói cái gì? Tại… tại sao mà mẹ tôi lại chết? - Vị thương gia thở hổn hển trong điện thoại.

- Mẹ ngài chết do bị lên cơn nhồi máu cơ tim, sau khi hay tin vợ ngài đã bỏ nhà ra đi với em trai ngài.

Nguyễn Ngọc Sáng

0