Truyện cười: Anh có kém gì đâu

Anh có kém gì đâu Phil đi đã bóng, chẳng may bị bóng bay thẳng vào "phần mềm phía trước" dẫn đến bị tổn thương. Được đưa tới bệnh viện, Phil liền hỏi thầy thuốc: - Bác sĩ cứu tôi với, tuần tới tôi làm đám cưới, hôn thê của tôi vẫn còn là một trinh nữ... Ông bác sĩ đáp: - Tôi ...

Anh có kém gì đâu

Phil đi đã bóng, chẳng may bị bóng bay thẳng vào "phần mềm phía trước" dẫn đến bị tổn thương. Được đưa tới bệnh viện, Phil liền hỏi thầy thuốc:

- Bác sĩ cứu tôi với, tuần tới tôi làm đám cưới, hôn thê của tôi vẫn còn là một trinh nữ...

Ông bác sĩ đáp:

- Tôi sẽ nẹp nó lại vài ngày sẽ khỏi.

Nói xong, ông lấy miếng chất dẻo, khéo léo băng chúng, tạo thành một chiếc hộp nhỏ xinh, bao quanh lấy chỗ bị đau. Rồi Phil cũng làm đám cưới. Đếm tân hôn, cô dâu thủ thỉ tâm sự:

- Anh là người đàn ông đầu tiên của đời em...

Nghe vậy Phil liền nói:

- Yên tâm đi, của anh cũng vẫn còn... nguyên đai nguyên kiện.

0