05/02/2018, 10:31

Tả một loài hoa mà em thích lớp 4 5 6 - Bài văn mẫu tả cây hoa hướng dương, hoa cúc

Hướng dẫn cách làm bài văn miêu tả loài hoa mà em thích nhất lớp 4 5 6 7, lập dàn ý và văn mẫu tham khảo về tả loài hoa cụ thể là hoa cúc và hoa hướng dương Những đóa hoa là vẻ đẹp thanh thuần nhất mà tạo hóa ban tặng cho nhân loại để tô điểm cuộc sống, làm ngát cuộc đời. Trên đời có bao nhiêu là ...

Hướng dẫn cách làm bài văn miêu tả loài hoa mà em thích nhất lớp 4 5 6 7, lập dàn ý và văn mẫu tham khảo về tả loài hoa cụ thể là hoa cúc và hoa hướng dương Những đóa hoa là vẻ đẹp thanh thuần nhất mà tạo hóa ban tặng cho nhân loại để tô điểm cuộc sống, làm ngát cuộc đời. Trên đời có bao nhiêu là loài hoa, hoa hồng, hoa cúc, hoa mai, hoa loa kèn, hoa râm bụt... mỗi loài hoa đều mang trong mình những vẻ đẹp và mùi hương khác nhau và cũng có những ý nghĩa khác nhau nhưng loài nào cũng đẹp cũng quý, đáng được yêu, đáng được trân trọng. Mỗi chúng ta ắt hẳn ai cũng có cho mình một loài hoa mà mình yêu thích. Dưới đây là dàn ý và một số bài làm văn mẫu cho đề bài tả một loài hoa em thích, mong rằng sẽ có ích cho các bạn về định hướng khi gặp đề này. Khi làm bài, chúng ta sẽ chọn một loài hoa mà mình yêu thích, miêu tả hình dáng bên ngoài, ý nghĩa và lí do tại sao ta thích loài hoa đó và nêu lên mong ước. Hoa hướng dương là 1 loại hoa đẹp và cũng có giá trị kinh tế DÀN Ý TẢ MỘT LOÀI HOA EM THÍCH 1. MỞ BÀI Bạn có biết những đoa hướng dương luôn nở hướng về phương đông? Bạn thích những đóa hướng dương đó chứ? Còn tôi, loài hoa tôi yêu nhất là hướng dương. 2. THÂN BÀI - Tả hình dáng loài hoa và hương thơm - Nêu ý nghĩa loài hoa đó - Sự chăm sóc của bản thân đối với loài hoa đó - Tình cảm đối với hoa 3. KẾT BÀI Hoa hướng dương thật đẹp, thật quý phái, thật ý nghĩa, em rất yêu hoa và mong mình cũng được rực rỡ và lạc quan như hoa vậy. BÀI VĂN MẪU TẢ LOÀI HOA EM THÍCH - HOA HƯỚNG DƯƠNG Bạn có biết những đoá hướng dương luôn nở hướng về phương đông? Bạn thích những đóa hướng dương đó chứ? Còn tôi, loài hoa tôi yêu nhất là hướng dương. Mẹ biết em rất thích hoa hướng dương nên học kì cuối năm ngoái, đạt được kết quả tốt, mẹ đã mua cho em những hạt giống hoa hướng dương và dành riêng cho em một mảnh đất nhỏ trong vườn nhà để có thể tự tay trồng và chăm sóc loài hoa mà mình yêu. Tôi cũng không biết vì sao ngay từ lần đầu nhìn thấy những bông hoa hướng dương trong món quà của ba vào ngày sinh nhật năm tôi sáu tuổi thì tôi đã yêu hoa đến thế. Không chỉ vì đó là những đóa hoa mà ba ba dành tặng tôi mà còn vì hoa có một hình dáng và ý nghĩa rất đặc biệt. Hướng dương thuộc loại thân mề, tuy trồng đã lâu nhưng chúng chỉ cao được một mét thôi. Lá có màu xanh, trông hình to như chiếc tai voi, mỗi lần làn gió thổi qua là trông như những cánh tay đang phe phẩy đưa ra hứng gió. Cánh hoa có màu vàng như màu nắng, nhìn tươi sáng, những cánh hoa nở tròn như chiếc đĩa, xếp tầng dày quanh nhị hoa to, tròn, viền ngoài màu nâu, lòng trong là một màu xanh nõn. Đó là lí do bông hướng dương vừa to vừa nặng, đặt lên thân mềm trông như chiếc đĩa tròn đang ngự trên cành cây. Hướng dương là một loài hoa đặc biệt, chúng luôn mọc hướng về phía đông, chính là hướng của phía mặt trời mọc. Nếu những hôm nào trời âm u, nhìn hoa cũng ủ rũ, thiếu sức sống. Nhưng vào những ngày mặt trời càng tỏa rạng, ánh nắng càng chói chang thì những bông hướng dương trông càng hân hoan rực rỡ hơn bao giờ hết. Hoa hướng dương có rất nhiều ý nghĩa. Ngoài việc đại diện cho tình yêu thủy chung, sắc son, hoa hướng dương cũng là loài hoa biểu tượng cho một tình bạn chân thành, ấm áp, luôn dành sự quan tâm chân thành cho nhau, bởi những cánh hoa hướng dương mang một màu vàng rực rỡ, đầy ấm áp như ánh nắng mặt trời. Trong nền văn hoá Trung Quốc hoa hướng dương tượng trưng cho sự trường thọ và sự trung quân, hiếu nghĩa của quân thần dành cho bậc đế vương. Nhưng em thích nhất là ý nghĩa mà ba nói với em, đó là hoa hướng dương tượng trưng cho sự kiên định, niềm tin, niềm lạc quan vào tương lai tốt đẹp và tấm lòng nhân hậu ấm áp. Ba hay nói hướng dương là loài hoa luôn hướng về phía ánh mặt trời, ba còn bảo muốn em như loài hoa này, luôn hướng đến ánh sáng của tương lai, niềm tin, hi vọng và sống yêu thương ấm áp như ngàn tia nắng kia. Hoa hướng dương thật đẹp, thật quý phái, thật ý nghĩa, em rất yêu hoa và mong mình cũng được rực rỡ và lạc quan như hoa vậy. Hoa cúc thường được trưng bày vào các dịp tết với mong muốn mang lại sự sung túc, tiền bạc rủng rỉnh BÀI LÀM VĂN MẪU TẢ LOÀI HOA EM THÍCH - HOA CÚC Ai trong chúng ta cũng có sở thích riêng, đối với hoa cũng vậy, có bạn thích hoa hồng, bạn thích hoa mai, bạn lại thích hoa li,… Riêng em, em thích nhất là hoa cúc. Mỗi lần nhìn ngắm những đóa cúc lòng em lại trở nên xao xuyến lạ thường. Em thích hoa cúc không chỉ bởi tên hoa giống với tên của em mà còn vì màu đặc trưng của hoa là màu vàng, màu của nắng, cũng là màu mà em thích nhất. Hoa cúc có nhiều loại, có màu trắng, màu đỏ,… nhưng em vẫn thích ngắm những đóa cúc vàng lung linh trong nắng nhất. Hoa cúc thường nở vào mùa thu. Cúc không mọc riêng lẻ mà mọc thành chùm, thành khóm trông rất tự nhiên. Thân cây nhìn bề ngoài có vẻ mảnh mai yếu ớt nhưng thực ra lại rất cứng cáp. Các nhánh cây tỏa ra tứ phía, đan xen vào nhau nâng đỡ lẫn nhau, mềm mại mà chắc khỏe. Lá cúc phân tán khắp thân cây, mỗi chiếc lá trông như bàn tay nhỏ xíu vẫy ra trước nắng sớm. Mỗi bông cúc đều có nhiều tầng lớp cánh hoa xếp tròn quanh nhụy. Những đóa cúc cần cần mẫn chắt chiu những giọt nắng mùa hạ để thu về đơm bông tỏa hương, có những bông cúc, mùa thu mới trở nên thu hơn bao giờ hết. Điều mà em thích thú nhất đó là xoay quanh hoa cúc có rất nhiều sự tích mang nhiều ý nghĩa. Theo sự tích của Trung Quốc, hoa cúc vàng tượng trưng cho sự trường tồn, ở Nhật Bản hoa cúc là biểu tượng của đế vương, sự cao sang, quyền quý còn sự tích hoa cúc ở Việt Nam lại gắn liền với lòng hiếu thảo của con cái với cha mẹ. Nhưng cho dù mang ý nghĩa nào, trong mắt em hoa cúc cũng đẹp, cũng cao quý. Cúc không chỉ đẹp, có ý nghĩa tượng trưng mà còn có những công dụng nhất định trong đời sống. Cúc rất quý, có thể làm trà cúc, rượu cúc. Pha chế cách hoa cúc với cam thảo còn có thể làm thành thảo dược dưỡng da cho thếu nữ rất hiệu quả. Em rất yêu hoa cúc, em xin bố một vùng đất nhỏ trong vườn để trồng hoa cúc, chăm sóc cho hạt giống lớn lên mỗi ngày rồi nhìn những đóa cúc nở rộ vào buổi sớm mai khiến em hạnh phúc vô cùng. Ngày nào em cũng chăm sóc chu đáo cho khóm cúc và ước mong của em sau này là có thể làm cô chủ của cả một vườn cúc vàng. Chắc khi ấy em sẽ hạnh phúc và hết lòng với những bông cúc để mang lại vẻ đẹp và hương thơm cho cuộc sống. Ngắm nhìn những đóa cúc dưới ánh nắng ban mai em lại càng yêu hoa, yêu cuộc sống và thấy cuộc đời đẹp biết bao khi có những bông hoa tô điểm. Và khi ấy em cảm thấy tự hào vì tên mình cũng giống như tên hoa, mỗi lần gọi lên là nghe biết mấy thân thương, biết mấy dịu dàng. Ngoài ra trong mục văn mẫu của vforum.vn cũng có rất nhiều bài văn mẫu về tả các lài hoa khác như hoa hồng, hoa phượng, hoa mai, hoa đào... các bạn có thể tham khảo thêm, chúc các bạn đạt được điểm cao

Hướng dẫn cách làm bài văn miêu tả loài hoa mà em thích nhất lớp 4 5 6 7, lập dàn ý và văn mẫu tham khảo về tả loài hoa cụ thể là hoa cúc và hoa hướng dương

Những đóa hoa là vẻ đẹp thanh thuần nhất mà tạo hóa ban tặng cho nhân loại để tô điểm cuộc sống, làm ngát cuộc đời. Trên đời có bao nhiêu là loài hoa, hoa hồng, hoa cúc, hoa mai, hoa loa kèn, hoa râm bụt... mỗi loài hoa đều mang trong mình những vẻ đẹp và mùi hương khác nhau và cũng có những ý nghĩa khác nhau nhưng loài nào cũng đẹp cũng quý, đáng được yêu, đáng được trân trọng. Mỗi chúng ta ắt hẳn ai cũng có cho mình một loài hoa mà mình yêu thích. Dưới đây là dàn ý và một số bài làm văn mẫu cho đề bài tả một loài hoa em thích, mong rằng sẽ có ích cho các bạn về định hướng khi gặp đề này. Khi làm bài, chúng ta sẽ chọn một loài hoa mà mình yêu thích, miêu tả hình dáng bên ngoài, ý nghĩa và lí do tại sao ta thích loài hoa đó và nêu lên mong ước.


Hoa hướng dương là 1 loại hoa đẹp và cũng có giá trị kinh tế

DÀN Ý TẢ MỘT LOÀI HOA EM THÍCH
1. MỞ BÀI
Bạn có biết những đoa hướng dương luôn nở hướng về phương đông? Bạn thích những đóa hướng dương đó chứ? Còn tôi, loài hoa tôi yêu nhất là hướng dương.

2. THÂN BÀI
- Tả hình dáng loài hoa và hương thơm
- Nêu ý nghĩa loài hoa đó
- Sự chăm sóc của bản thân đối với loài hoa đó
- Tình cảm đối với hoa

3. KẾT BÀI
Hoa hướng dương thật đẹp, thật quý phái, thật ý nghĩa, em rất yêu hoa và mong mình cũng được rực rỡ và lạc quan như hoa vậy.

BÀI VĂN MẪU TẢ LOÀI HOA EM THÍCH - HOA HƯỚNG DƯƠNG
Bạn có biết những đoá hướng dương luôn nở hướng về phương đông? Bạn thích những đóa hướng dương đó chứ? Còn tôi, loài hoa tôi yêu nhất là hướng dương.

Mẹ biết em rất thích hoa hướng dương nên học kì cuối năm ngoái, đạt được kết quả tốt, mẹ đã mua cho em những hạt giống hoa hướng dương và dành riêng cho em một mảnh đất nhỏ trong vườn nhà để có thể tự tay trồng và chăm sóc loài hoa mà mình yêu.

Tôi cũng không biết vì sao ngay từ lần đầu nhìn thấy những bông hoa hướng dương trong món quà của ba vào ngày sinh nhật năm tôi sáu tuổi thì tôi đã yêu hoa đến thế. Không chỉ vì đó là những đóa hoa mà ba ba dành tặng tôi mà còn vì hoa có một hình dáng và ý nghĩa rất đặc biệt. Hướng dương thuộc loại thân mề, tuy trồng đã lâu nhưng chúng chỉ cao được một mét thôi. Lá có màu xanh, trông hình to như chiếc tai voi, mỗi lần làn gió thổi qua là trông như những cánh tay đang phe phẩy đưa ra hứng gió. Cánh hoa có màu vàng như màu nắng, nhìn tươi sáng, những cánh hoa nở tròn như chiếc đĩa, xếp tầng dày quanh nhị hoa to, tròn, viền ngoài màu nâu, lòng trong là một màu xanh nõn. Đó là lí do bông hướng dương vừa to vừa nặng, đặt lên thân mềm trông như chiếc đĩa tròn đang ngự trên cành cây. Hướng dương là một loài hoa đặc biệt, chúng luôn mọc hướng về phía đông, chính là hướng của phía mặt trời mọc. Nếu những hôm nào trời âm u, nhìn hoa cũng ủ rũ, thiếu sức sống. Nhưng vào những ngày mặt trời càng tỏa rạng, ánh nắng càng chói chang thì những bông hướng dương trông càng hân hoan rực rỡ hơn bao giờ hết.

Hoa hướng dương có rất nhiều ý nghĩa. Ngoài việc đại diện cho tình yêu thủy chung, sắc son, hoa hướng dương cũng là loài hoa biểu tượng cho một tình bạn chân thành, ấm áp, luôn dành sự quan tâm chân thành cho nhau, bởi những cánh hoa hướng dương mang một màu vàng rực rỡ, đầy ấm áp như ánh nắng mặt trời. Trong nền văn hoá Trung Quốc hoa hướng dương tượng trưng cho sự trường thọ và sự trung quân, hiếu nghĩa của quân thần dành cho bậc đế vương. Nhưng em thích nhất là ý nghĩa mà ba nói với em, đó là hoa hướng dương tượng trưng cho sự kiên định, niềm tin, niềm lạc quan vào tương lai tốt đẹp và tấm lòng nhân hậu ấm áp. Ba hay nói hướng dương là loài hoa luôn hướng về phía ánh mặt trời, ba còn bảo muốn em như loài hoa này, luôn hướng đến ánh sáng của tương lai, niềm tin, hi vọng và sống yêu thương ấm áp như ngàn tia nắng kia.

Hoa hướng dương thật đẹp, thật quý phái, thật ý nghĩa, em rất yêu hoa và mong mình cũng được rực rỡ và lạc quan như hoa vậy.


Hoa cúc thường được trưng bày vào các dịp tết với mong muốn mang lại sự sung túc, tiền bạc rủng rỉnh


BÀI LÀM VĂN MẪU TẢ LOÀI HOA EM THÍCH - HOA CÚC
Ai trong chúng ta cũng có sở thích riêng, đối với hoa cũng vậy, có bạn thích hoa hồng, bạn thích hoa mai, bạn lại thích hoa li,… Riêng em, em thích nhất là hoa cúc. Mỗi lần nhìn ngắm những đóa cúc lòng em lại trở nên xao xuyến lạ thường.

Em thích hoa cúc không chỉ bởi tên hoa giống với tên của em mà còn vì màu đặc trưng của hoa là màu vàng, màu của nắng, cũng là màu mà em thích nhất. Hoa cúc có nhiều loại, có màu trắng, màu đỏ,… nhưng em vẫn thích ngắm những đóa cúc vàng lung linh trong nắng nhất. Hoa cúc thường nở vào mùa thu. Cúc không mọc riêng lẻ mà mọc thành chùm, thành khóm trông rất tự nhiên. Thân cây nhìn bề ngoài có vẻ mảnh mai yếu ớt nhưng thực ra lại rất cứng cáp. Các nhánh cây tỏa ra tứ phía, đan xen vào nhau nâng đỡ lẫn nhau, mềm mại mà chắc khỏe. Lá cúc phân tán khắp thân cây, mỗi chiếc lá trông như bàn tay nhỏ xíu vẫy ra trước nắng sớm. Mỗi bông cúc đều có nhiều tầng lớp cánh hoa xếp tròn quanh nhụy. Những đóa cúc cần cần mẫn chắt chiu những giọt nắng mùa hạ để thu về đơm bông tỏa hương, có những bông cúc, mùa thu mới trở nên thu hơn bao giờ hết.

Điều mà em thích thú nhất đó là xoay quanh hoa cúc có rất nhiều sự tích mang nhiều ý nghĩa. Theo sự tích của Trung Quốc, hoa cúc vàng tượng trưng cho sự trường tồn, ở Nhật Bản hoa cúc là biểu tượng của đế vương, sự cao sang, quyền quý còn sự tích hoa cúc ở Việt Nam lại gắn liền với lòng hiếu thảo của con cái với cha mẹ. Nhưng cho dù mang ý nghĩa nào, trong mắt em hoa cúc cũng đẹp, cũng cao quý.

Cúc không chỉ đẹp, có ý nghĩa tượng trưng mà còn có những công dụng nhất định trong đời sống. Cúc rất quý, có thể làm trà cúc, rượu cúc. Pha chế cách hoa cúc với cam thảo còn có thể làm thành thảo dược dưỡng da cho thếu nữ rất hiệu quả.

Em rất yêu hoa cúc, em xin bố một vùng đất nhỏ trong vườn để trồng hoa cúc, chăm sóc cho hạt giống lớn lên mỗi ngày rồi nhìn những đóa cúc nở rộ vào buổi sớm mai khiến em hạnh phúc vô cùng. Ngày nào em cũng chăm sóc chu đáo cho khóm cúc và ước mong của em sau này là có thể làm cô chủ của cả một vườn cúc vàng. Chắc khi ấy em sẽ hạnh phúc và hết lòng với những bông cúc để mang lại vẻ đẹp và hương thơm cho cuộc sống.

Ngắm nhìn những đóa cúc dưới ánh nắng ban mai em lại càng yêu hoa, yêu cuộc sống và thấy cuộc đời đẹp biết bao khi có những bông hoa tô điểm. Và khi ấy em cảm thấy tự hào vì tên mình cũng giống như tên hoa, mỗi lần gọi lên là nghe biết mấy thân thương, biết mấy dịu dàng.

Ngoài ra trong mục văn mẫu của vforum.vn cũng có rất nhiều bài văn mẫu về tả các lài hoa khác như hoa hồng, hoa phượng, hoa mai, hoa đào... các bạn có thể tham khảo thêm, chúc các bạn đạt được điểm cao
0