31/05/2017, 11:52

Tả hình dáng người mẹ kinh yêu của em

Ta hinh dang nguoi me kinh yeu cua em – Mẹ vắng nhà mấy ngày nay, đang lúc em mong đợi thì mẹ về. Em hãy nhớ lại và tả hình dáng, cử chỉ mẹ em lúc ấy. Mấy ngày nay, mẹ về quê thăm ông bà ngoại. Những ngày vắng mẹ sao nó dài lê thê và quạnh vắng vô cùng. Bỗng có tiếng con mi mi sủa ăng ẳng ...

Ta hinh dang nguoi me kinh yeu cua em – Mẹ vắng nhà mấy ngày nay, đang lúc em mong đợi thì mẹ về. Em hãy nhớ lại và tả hình dáng, cử chỉ mẹ em lúc ấy. Mấy ngày nay, mẹ về quê thăm ông bà ngoại. Những ngày vắng mẹ sao nó dài lê thê và quạnh vắng vô cùng. Bỗng có tiếng con mi mi sủa ăng ẳng ngoài ngõ, em nhìn ra: – A, mẹ về! Mẹ về, chị Thúy ơi! Đúng là mẹ rồi. Đúng là áo trắng, quần đen, mẹ đã mặc đi hôm trước. Mẹ đang khệ nệ xách một cái giỏ nặng trĩu. Em vội bỏ ...

– Mẹ vắng nhà mấy ngày nay, đang lúc em mong đợi thì mẹ về. Em hãy nhớ lại và tả hình dáng, cử chỉ mẹ em lúc ấy.

Mấy ngày nay, mẹ về quê thăm ông bà ngoại. Những ngày vắng mẹ sao nó dài lê thê và quạnh vắng vô cùng. Bỗng có tiếng con mi mi sủa ăng ẳng ngoài ngõ, em nhìn ra:

–    A, mẹ về! Mẹ về, chị Thúy ơi!

Đúng là mẹ rồi. Đúng là áo trắng, quần đen, mẹ đã mặc đi hôm trước. Mẹ đang khệ nệ xách một cái giỏ nặng trĩu. Em vội bỏ cả sách vở xuống bàn, chạy ùa ra sân, ôm chầm lấy mẹ. Mẹ để giỏ xuống, đón lấy em, cầm chiếc nón lá phe phẩy quạt cho em, dù trên trán mẹ đang lấm tấm mồ hôi và mặt mẹ đỏ lên vì nắng gắt.

–    Con có trông mẹ lắm không? Con ăn cơm chưa?

Chị Thúy chạy ra:

–    Cả nhà đang đợi mẹ về đó.

Chị Thúy xách giỏ cho mẹ, còn em thì nắm tay mẹ cùng đi vào nhà. Con mi mi cũng chồm chồm chạy theo.

Mẹ vừa rửa mặt, thay đồ, vừa lăng xăng nói chuyện với cha về quê ngoại. Chị Thúy giúp mẹ lấy từ trong giỏ ra những bánh trái ngoại gửi cho, đặt lèn cái đĩa lớn giữa bàn. Vui quá, có mẹ về, lại có cả bánh trái nữa. Mẹ vừa bệu má em vừa cho em nhiều quà.

Em sung sướng vô cùng, ngồi nép sát đầu vào ngực mẹ.

“ Mai mốt, mẹ đừng đi đâu lâu, bỏ con ở nhà nữa nghe mẹ!

0