23/02/2018, 14:29

Những status hay nhất viết cho người yêu cũ Em còn nợ anh một lời xin lỗi

Cuộc đời này là một con đường một chiều, nếu bạn đang chạy trên con đường ấy thì bạn không thể quay lại được, nếu muốn quay lại bạn phải chạy thật xa, thật xa… Và khi đến điểm quay lại thì nó đã quá muộn. Em đã từng như vậy. Em nợ anh một lời xin lỗi, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có ...

Cuộc đời này là một con đường một chiều, nếu bạn đang chạy trên con đường ấy thì bạn không thể quay lại được, nếu muốn quay lại bạn phải chạy thật xa, thật xa… Và khi đến điểm quay lại thì nó đã quá muộn. Em đã từng như vậy.

Em nợ anh một lời xin lỗi, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có thể đối mặt và nói với anh rằng “Em xin lỗi anh”. Câu nói tưởng chừng như dễ nhưng khi bạn ở vào hoàn cảnh của em bạn sẽ thấy nó chẳng dễ chút nào.

Em và anh là hai người bạn thân, đã từng rất thân nhưng giờ đây tất cả chỉ là quá khứ, mà vĩnh viễn không bao giờ có thể lặp lại ở hiện tại. Giờ đây em và anh như hai đường thẳng song song không bao giờ tồn tại một điểm chung, mãi mãi và mãi mãi sẽ như vậy, tất cả đều do em.

  • Những status hối lỗi - Giận hờn một chút thôi em

Em một cô gái cứng đầu, thích chinh phục nhưng lại dễ dàng thấy sợ và muốn trốn chạy. Còn anh một chàng trai lãng mạn. Mà em thì lại không thích lãng mạn phim ảnh ấy. Ngay từ đầu chúng em đã không có điểm chung mà em đã không nhận ra. Chúng em học chung ba năm phổ thông, chơi chung cùng một nhóm bạn rồi thân tự bao giờ không biết. Em chưa từng yêu anh dù chỉ là một chút, em xem anh là một người bạn và chỉ là bạn mà thôi.

Hôm qua em chợt giật mình khi có người nhắc tên anh... Họ thỉnh thoảng vẫn kể chuyện của anh cho em nghe như thể để em biết được anh vẫn đang sống rất tốt. Và còn cố gắng làm việc để thực hiện những ước mơ của anh nữa. Em mỉm cười yên tâm, nhưng có chút đắng lòng anh ạ...

Anh có trách em không khi tuần trước anh gọi mà em không nghe máy. Thấy anh gọi liên tục em đoán anh có chuyện không hay. Em lo lắm nhưng em không thể yếu đuối chạy đến bên anh như mọi lần được. Vì giờ đây không em, anh vẫn sẽ có người quan tâm anh mà..

Cũng lâu rồi không "vô tình" qua face anh nữa. Hôm nay em có ghé qua. Avatar của anh là hình hồi mình đi Đà Lạt...cũng một năm rồi, anh đang ngồi cạnh cái balo của em. Thoáng nghĩ anh có cố tình để ảnh đại diện như thế không. Nhưng lại thôi... 

Anh vẫn vậy. Nếu khác thì chỉ là cảm nhận của em về anh khác đi thôi. Mà đúng là em thấy có chút lạ lẫm, khi nhìn vào gương mặt người con trai đã từng rất quen thuộc với em trong suốt ba năm cấp ba... mà không phải một chút nữa. Em thấy lạ, lạ lắm...

Sài Gòn đông người quá anh nhỉ. Làm hai đứa vừa đi lên đây học đã lạc mất nhau. Anh có còn trách em về lỗi lầm khi xưa không?

Đôi lần gặp lại anh vẫn rất quan tâm và thói quen là người yêu chẳng thể bỏ. Nhưng xoáy vào đôi mắt anh vẫn có những vết thương hằn sâu qua năm tháng. Em thấy điều đó...khi anh khóc và gục đầu vào bờ vai bé nhỏ của em..

  • Những status buồn - Chia tay đâu phải đã hết yêu

Em không cho phép mình được nhìn thấy anh nữa. Dù sẽ có lúc nỗi nhớ ùa về khiến em chạnh lòng. Hoặc sẽ có lúc ký ức tái hiện đến đau đớn, em cũng sẽ không cho phép mình tìm đến anh nữa. Vì em muốn giải thoát cho anh, cho em, cho tình yêu của hai chúng ta.

Em cũng không còn day dứt khi em buông tay anh để anh vội nắm tay người khác nữa. Học cách chấp nhận với những gì mình đã quyết định.

Anh à... em thôi yêu anh nhé. Có một người con trai đã bên em, yêu em và hy sinh cho em rất nhiều. Em không muốn lại làm một người quan trọng trong cuộc đời em lại đau khổ đâu. 

Em cất hết những gì về anh đây. Chỉ giữ lại một hình ảnh mờ nhạt thôi. Đủ để dạy em bài học trân trọng những gì bên cạnh.

Lời kết: Một lúc nào đó cái hộp ký ức sẽ nổ tung. Lúc đó em sẽ lại đau lòng, một chút thôi, nhưng rồi mọi chuyện với em luôn ổn. Em tự lo được.. Em còn nợ anh một lời xin lỗi. Mãi chẳng thể nói ra. Chỉ có thể để nỗi nhớ dày vò. Cho đến khi phần nào nỗi đau trong anh nguôi ngoai. Thì cho phép em, yêu người ấy thật nhiều như đã từng yêu anh, anh nhé...

0