25/05/2017, 00:38

Kể về gia đình của em

Đánh giá bài viết Mấy tháng trước, mẹ em vừa sinh thêm em Gấu, vậy là nhà em có năm người rồi. Bố em 39 tuổi, làm nghề sửa máy in tại nhà. Mẹ kém bố 2tuổi, vốn làm nhân viên văn phòng trong cơ quan Nhà nước, nhưng giờ đang tạm nghỉ ở nhà. Dưới em còn một em gái 4 tuổi nữa. Ở nhà mọi người hay gọi ...

Đánh giá bài viết Mấy tháng trước, mẹ em vừa sinh thêm em Gấu, vậy là nhà em có năm người rồi. Bố em 39 tuổi, làm nghề sửa máy in tại nhà. Mẹ kém bố 2tuổi, vốn làm nhân viên văn phòng trong cơ quan Nhà nước, nhưng giờ đang tạm nghỉ ở nhà. Dưới em còn một em gái 4 tuổi nữa. Ở nhà mọi người hay gọi là Cún. Bở gánh nặng gia đình, bố phải nhận khá nhiều việc nên rất hay nổi nóng. Nhưng bố không giận lâu ...

Mấy tháng trước, mẹ em vừa sinh thêm em Gấu, vậy là nhà em có năm người rồi. Bố em 39 tuổi, làm nghề sửa máy in tại nhà. Mẹ kém bố 2tuổi, vốn làm nhân viên văn phòng trong cơ quan Nhà nước, nhưng giờ đang tạm nghỉ ở nhà. Dưới em còn một em gái 4 tuổi nữa. Ở nhà mọi người hay gọi là Cún. Bở gánh nặng gia đình, bố phải nhận khá nhiều việc nên rất hay nổi nóng. Nhưng bố không giận lâu vì mẹ luôn pha trò gì đó cho bố cười. Việc nhà dồn lại vào tay mẹ. Một mình mẹ lo cho em trai mới sinh, vừa lo mọi việc dọn dẹp, bếp núc trong nhà. Em thấy mẹ thật giỏi! Chẳng giúp mẹ được gì nhiều, em chỉ cố tự làm các việc của mình và trông nom em Cún để nó không quấy nhiễu đòi mẹ mà chơi ngoan. Mẹ bảo: “Cuộc sống tuy vất vả nhưng mẹ hạnh phúc vì không khí trong nhà luôn ấm áp và rộn rã tiếng cười”. Em yêu gia đình của mình nhiều lắm, chẳng bao giờ muốn rời xa, dù chỉ là mấy ngày đi chơi.

Bài viết liên quan

0