31/05/2017, 12:20

Kể lại một việc tốt em đã làm để bảo vệ môi trường

Công việc quét nhà, lau nhà bây giờ em đã biết làm nhanh thoăn thoắt. Em quét nhà cho sạch, sau đó mới lau nền. Căn nhà sáng sủa hẳn lên. Sang tháng tám năm 2009, chị Thủy về Hà Nội học Đại học Bách Khoa, chỉ còn một mình em ở nhà với bố mẹ. Em cảm thấy mình đã lớn, làm được nhiều việc giúp ...

Công việc quét nhà, lau nhà bây giờ em đã biết làm nhanh thoăn thoắt. Em quét nhà cho sạch, sau đó mới lau nền. Căn nhà sáng sủa hẳn lên.

Sang tháng tám năm 2009, chị Thủy về Hà Nội học Đại học Bách Khoa, chỉ còn một mình em ở nhà với bố mẹ. Em cảm thấy mình đã lớn, làm được nhiều việc giúp đỡ bố mẹ như lau bàn ghế, rửa ấm chén, rửa bát, gấp quần áo…

Một trong những công việc mà em cảm thấy thích thú nhất là sắp xếp, quét dọn nhà cửa. Ngày nào em cũng làm, làm vào một giờ cố định. Trước hết, em sắp xếp lại chăn màn, gối trên các giường. Sau đó, em rửa ấm chén cho bố, lau bộ sa lông ở phòng khách. Em lau chùi bàn học, sắp xếp lại sách vở, dụng cụ học tập cho ngăn nắp gọn gàng; thay nước ở lọ hoa. Chủ nhật và thứ năm hàng tuần, mẹ vẫn mua hoa về và sai em cắm vào lọ. Đó là một công việc thú vị.

Đúng là “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”. Con mèo tam thể giờ đây không còn gây nên cảnh lộn xộn nữa, nó đi lại nhẹ nhàng, nằm ngủ ngon lành trên cái đôn sứ.

Chiều chiều đi làm về, bố mẹ hài lòng lắm khi nhìn thấy căn nhà ngăn nắp, sạch sẽ. Bố nói: “Con gái của bố mẹ là chiến sĩ bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp đấy nhé! Gần bằng chị Thủy rồi...”. Em cảm thấy rất vui vì đã làm được việc có ích vừa giúp đỡ bố mẹ, vừa bảo vệ môi trường.

Nguồn: Nhungbaivanhay.net
0