06/02/2018, 16:34

Dàn ý tả thầy giáo của em

Hướng dẫn I. Mở bài: giới thiệu người mà em muốn tả Trong cuộc đời mỗi người đều trải qua quãng đời học sinh, những kỉ niệm vui buồn, những người bạn tốt gắn bó suốt đời với ta. Ngoài những người bạn thì thầy cô cũng là một trong những người gắn bó với ta trong ...


Hướng dẫn

I. Mở bài: giới thiệu người mà em muốn tả

Trong cuộc đời mỗi người đều trải qua quãng đời học sinh, những kỉ niệm vui buồn, những người bạn tốt gắn bó suốt đời với ta. Ngoài những người bạn thì thầy cô cũng là một trong những người gắn bó với ta trong quảng đời học sinh. Ai cũng có một thầy cô giáo cho riêng mình. Đối với tôi thì thời học sinh, thầy giáo chủ nhiệm năm lớp 2 là người tôi vô cùng yêu thương và trân trọng, đó là thầy Vũ.

II. Thân bài:

1. Tả ngoại hình của thầy

– Thầy khoảng 30 tuổi

– Thầy cao ráo và phong độ

– Thầy cao khoảng 1m7

– Da thầy đen ngăm chắc do thầy sinh ra và lớn lên tại Tây Nguyên

– Mái tóc thầy rất thời thượng, giống với siêu sao Hàn Quốc

– Thầy bị cận nên thường hay đeo kính

– Thầy thường mặc áo sơ mi bỏ trong quần, nhìn rất oai

– Mặt thầy hình trái xoan

– Mắt xanh biết

– Miệng cười rất duyên

– Mũi cao

– Dặc biệt thầy cười rất đẹp trai

2. Tả tính tính của thầy

– Thầy quan tâm đến tất cả học sinh ngay cả khi không phải học trò của mình

– Mọi người xung quanh thầy cũng rất ân cần và quan tâm

– Thầy rất quan tâm và san sẻ với đồng nghiệp

– Thầy luôn có ước mơ là học trò của mình khôn lớn nên người và học hành thành tài

– Thầy rất tận tụy với công việc

3. Tả hoạt động của thầy

– Thầy luôn chỉ dạy tụi em những bài toán khó

– Thầy luôn có một cách dạy cho riêng mình, cho từng học sinh yếu kém hay giỏi khác nhau

– Thầy sẽ tập hợp những học sinh yếu đến nhà chỉ dạy them

– Thầy luôn tạo ra những trò cười và giờ học sảng khoái cho học sinh

III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về thầy giáo

– Em rất yêu thương và tôn trọng thầy

– Thầy là người em nên học hỏi và lam theo

0