05/02/2018, 13:04

Biểu cảm về chú chó của em

Đề bài: Biểu cảm về chú chó của em Bài làm Biểu cảm về chú chó của em – Nhà em nuôi rất nhiều con vật như chó, mèo, chim cảnh. Con vật mà em yêu quý nhất đó là chú chó Miu, chú là giống chó thường nhưng được nhà em tiêm phòng bằng các mũi tiêm đầy đủ. Em rất yêu Miu, Miu như người bạn thân ...

Đề bài: Biểu cảm về chú chó của em Bài làm Biểu cảm về chú chó của em – Nhà em nuôi rất nhiều con vật như chó, mèo, chim cảnh. Con vật mà em yêu quý nhất đó là chú chó Miu, chú là giống chó thường nhưng được nhà em tiêm phòng bằng các mũi tiêm đầy đủ. Em rất yêu Miu, Miu như người bạn thân thiết của em trong gia đình. Miu năm nay 5 tuổi, nhà em bắt đầu nhận nuôi Miu cách đây hơn 4 năm về trước, lúc ấy Miu mới nặng có 3kg, Miu là giống chó thường. Đến nay, Miu nhà em đã nặng hơn 20kg. Miu có bộ lông đen tuyền, chân Miu khá to. Miu thường chạy nhảy rất năng động. Miu là chó đực nên Miu cũng không phải lo nằm cữ mỗi khi lâm bồn, cũng chính vì vậy mà nhà em nuôi Miu một cách dễ dàng. Biểu cảm về chú chó của em Em nhớ lần đầu tiên em gặp Miu, hồi ấy đi đến nhà cậu chơi vì tò mò cậu nói chó nhà cậu đẻ một con, mà người ta đồn đại, nếu chó đẻ một con thường là rất xui. Em sang nhà cậu chơi lúc cậu không ở nhà, em cũng đã quen thân trước với chó nhà cậu nên em đến mà không bị chó hỏi thăm. Em đến được một lúc thì cậu về. Thấy em cậu hỏi em đi đâu thì em trả lời rằng qua thăm con chó nhà cậu, cậu cười và bảo thăm đi lúc nữa cậu sẽ vứt con chó ấy đi, dù gì thì nó cũng là điều không may mắn. Miu xuất hiện trước mặt em khi hãy còn say ngủ, cậu khẽ đặt miu vào trong một hộp giấy toan mang đi. Em mạnh dạn bảo cậu để mình nhận làm việc ấy, cậu đắn đo rồi cũng đồng ý. Em mang Miu đi trong lòng trĩu nặng, tôi biết đem Miu đi đâu, về đâu? Suy nghĩ một hồi cuối cùng em quyết định sẽ liều mình mang Miu về xin với ba mẹ. Thế là em cũng đem được chú chó Miu về nhà. Ba mẹ ở nhà đợi cơm có vẻ không vui khi em mang theo một hộp nhỏ về. Thấy thái độ khác thường của em ba mẹ toan hỏi nhưng em lại là người mở lời trước, em xin ba mẹ cho em được nuôi Miu. Thường ngày thì ba mẹ em không thích nuôi động vật trong nhà vì sợ chúng quấy đồ cũng như gây bẩn. Hôm ấy ba mẹ ngoại lệ chấp nhận yêu cầu của em, em rất vui. Vì em Miu còn nhỏ nên phải ăn bằng sữa ngoài, ba em trở em đi mua đồ đạc, thức ăn dành cho Miu. Mẹ có kinh nghiệm và khéo tay hơn hai bố con nên mẹ đã cho Miu ăn hàng ngày, mẹ nấu cho Miu những món ngon như bít tết,… Miu chẳng mấy mà lớn nhanh như thổi. Ba rất bận việc ở cơ quan nhưng từ khi có Miu, ba dành thời gian nghỉ của mình để chăm sóc cho Miu. Ba mua đồ đạc về dựng cho Miu một ngôi nhà ở góc sân nhà em, mẹ thì mua thêm cho Miu một chiếc vòng cổ nhân ngày kỉ niệm một năm em đón Miu về nhà, mẹ cho đó là ngày sinh nhật của Miu luôn. Em thì từ ngày có Miu đã biết trở thành người lớn, đã biết phụ mẹ chăm bẵm cho Miu và cùng bố dựng nhà cho Miu. Từ ngày có Miu nhà em vui hẳn. Bố mẹ không còn thành kiến và ác cảm với động vật nữa, thêm vào đó, mẹ mua thêm những em mèo, bố cũng mua thêm chú chim cảnh hót những trưa hè thanh mát. Từ ngày có Miu gia đình em thương yêu nhau hơn, em cảm thấy rất vui vì sự có mặt của chú. Miu là một chú chó đực rất nghịch ngợm nhưng cũng thật thông minh, nhiều lúc chú như đoán trước được điều em muốn làm hay có khi chú lại trở thành một người bạn sẵn sàng cho em mượn bờ vai và ngồi nghe em tâm sự. Miu xuất hiện trong cuộc đời em như là một sự sắp đặt tích của tạo hóa. Em rất yêu Miu và luôn hi vọng Miu sống thật lâu cùng gia đình em. Sắp tới gia đình em chuẩn bị đón chào một thành viên mới, em chuẩn bị lên chức chị gái và đón chào một cậu em tinh nghịch, đáng yêu sắp chào đời. Em hi vọng chú chó Miu như là một món quà của em dành cho sự có mặt của em ấy, em rất vui và hạnh phúc khi được sống trong gia đình luôn yêu thương, giúp đỡ nhau. Hà Vũ Biểu cảm về chú chó của emDánh giá bài viết

Đề bài: Biểu cảm về chú chó của em

Bài làm

Biểu cảm về chú chó của em – Nhà em nuôi rất nhiều con vật như chó, mèo, chim cảnh. Con vật mà em yêu quý nhất đó là chú chó Miu, chú là giống chó thường nhưng được nhà em tiêm phòng bằng các mũi tiêm đầy đủ. Em rất yêu Miu, Miu như người bạn thân thiết của em trong gia đình.

Miu năm nay 5 tuổi, nhà em bắt đầu nhận nuôi Miu cách đây hơn 4 năm về trước, lúc ấy Miu mới nặng có 3kg, Miu là giống chó thường. Đến nay, Miu nhà em đã nặng hơn 20kg. 

Miu có bộ lông đen tuyền, chân Miu khá to. Miu thường chạy nhảy rất năng động. Miu là chó đực nên Miu cũng không phải lo nằm cữ mỗi khi lâm bồn, cũng chính vì vậy mà nhà em nuôi Miu một cách dễ dàng.

Em nhớ lần đầu tiên em gặp Miu, hồi ấy đi đến nhà cậu chơi vì tò mò cậu nói chó nhà cậu đẻ một con, mà người ta đồn đại, nếu chó đẻ một con thường là rất xui. Em sang nhà cậu chơi lúc cậu không ở nhà, em cũng đã quen thân trước với chó nhà cậu nên em đến mà không bị chó hỏi thăm. Em đến được một lúc thì cậu về. Thấy em cậu hỏi em đi đâu thì em trả lời rằng qua thăm con chó nhà cậu, cậu cười và bảo thăm đi lúc nữa cậu sẽ vứt con chó ấy đi, dù gì thì nó cũng là điều không may mắn. Miu xuất hiện trước mặt em khi hãy còn say ngủ, cậu khẽ đặt miu vào trong một hộp giấy toan mang đi. Em mạnh dạn bảo cậu để mình nhận làm việc ấy, cậu đắn đo rồi cũng đồng ý. Em mang Miu đi trong lòng trĩu nặng, tôi biết đem Miu đi đâu, về đâu? Suy nghĩ một hồi cuối cùng em quyết định sẽ liều mình mang Miu về xin với ba mẹ. Thế là em cũng đem được chú chó Miu về nhà.

Ba mẹ ở nhà đợi cơm có vẻ không vui khi em mang theo một hộp nhỏ về. Thấy thái độ khác thường của em ba mẹ toan hỏi nhưng em lại là người mở lời trước, em xin ba mẹ cho em được nuôi Miu. Thường ngày thì ba mẹ em không thích nuôi động vật trong nhà vì sợ chúng quấy đồ cũng như gây bẩn. Hôm ấy ba mẹ ngoại lệ chấp nhận yêu cầu của em, em rất vui. Vì em Miu còn nhỏ nên phải ăn bằng sữa ngoài, ba em trở em đi mua đồ đạc, thức ăn dành cho Miu. Mẹ có kinh nghiệm và khéo tay hơn hai bố con nên mẹ đã cho Miu ăn hàng ngày, mẹ nấu cho Miu những món ngon như bít tết,… Miu chẳng mấy mà lớn nhanh như thổi. Ba rất bận việc ở cơ quan nhưng từ khi có Miu, ba dành thời gian nghỉ của mình để chăm sóc cho Miu. Ba mua đồ đạc về dựng cho Miu một ngôi nhà ở góc sân nhà em, mẹ thì mua thêm cho Miu một chiếc vòng cổ nhân ngày kỉ niệm một năm em đón Miu về nhà, mẹ cho đó là ngày sinh nhật của Miu luôn. Em thì từ ngày có Miu đã biết trở thành người lớn, đã biết phụ mẹ chăm bẵm cho Miu và cùng bố dựng nhà cho Miu.

Từ ngày có Miu nhà em vui hẳn. Bố mẹ không còn thành kiến và ác cảm với động vật nữa, thêm vào đó, mẹ mua thêm những em mèo, bố cũng mua thêm chú chim cảnh hót những trưa hè thanh mát. Từ ngày có Miu gia đình em thương yêu nhau hơn, em cảm thấy rất vui vì sự có mặt của chú.

Miu là một chú chó đực rất nghịch ngợm nhưng cũng thật thông minh, nhiều lúc chú như đoán trước được điều em muốn làm hay có khi chú lại trở thành một người bạn sẵn sàng cho em mượn bờ vai và ngồi nghe em tâm sự.

Miu xuất hiện trong cuộc đời em như là một sự sắp đặt tích của tạo hóa. Em rất yêu Miu và luôn hi vọng Miu sống thật lâu cùng gia đình em. Sắp tới gia đình em chuẩn bị đón chào một thành viên mới, em chuẩn bị lên chức chị gái và đón chào một cậu em tinh nghịch, đáng yêu sắp chào đời. Em hi vọng chú chó Miu như là một món quà của em dành cho sự có mặt của em ấy, em rất vui và hạnh phúc khi được sống trong gia đình luôn yêu thương, giúp đỡ nhau.
 

Hà Vũ

0