Thông tin liên hệ
Bài viết của TRAN THI THU TRANG trang

Bài văn tả thầy giáo số 5 - 10 Bài văn tả thầy giáo mà em yêu quý (lớp 5) hay nhất

Gần năm năm trôi qua mà em vẫn còn nhớ hình bóng thầy giáo lớp Một của em vừa mới gặp thầy ngày hôm qua vậy. Trên vầng trán cao và rộng của thầy đã hằn sâu nhiều nếp nhăn. Nhìn mái tóc đã bạc phơ vì năm tháng, gương mặt gầy gầy, em đoán thầy đã dạy học từ lâu lắm rồi. Thầy đã ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả thầy giáo số 4 - 10 Bài văn tả thầy giáo mà em yêu quý (lớp 5) hay nhất

Trong cuộc đời mỗi con người, để thành công thì không thể nào thiếu đi những bóng dáng người thầy. Người xưa đã có câu: "Không thầy đố mày làm nên". Trong tim em cũng có một người thầy cho riêng mình. Đó chính là thầy dạy môn Toán. Thầy năm nay cũng đã gần bốn mươi. Với cái tuổi ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả thầy giáo số 3 - 10 Bài văn tả thầy giáo mà em yêu quý (lớp 5) hay nhất

Trong đời học sinh mỗi người chắc hẳn ai cũng có những thầy cô giáo giống như những người cha người mẹ của mình đã bồi dưỡng tâm hồn ta nuôi dưỡng trí tuệ ta để ta có được những thành quả như ngày hôm nay. Tôi cũng vậy tôi cũng có những người thầy giáo những người cô giáo như thế mà ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả thầy giáo số 2 - 10 Bài văn tả thầy giáo mà em yêu quý (lớp 5) hay nhất

"Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi. Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy". Mỗi lần lời bài hát "Bụi phấn" vang lên, trong tâm trí tôi lại hiện về hình ảnh của thầy giáo Nam - thầy giáo chủ nhiệm tôi năm lớp Năm. Thầy là một người mà tôi vô cùng biết ơn và kính trọng. Thầy Nam ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Bài văn tả thầy giáo số 1 - 10 Bài văn tả thầy giáo mà em yêu quý (lớp 5) hay nhất

"Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm hôm...". Đó là lời bài hát mà tôi rất thích, nó còn gợi về thầy Huy- thầy giáo chủ nhiệm lớp 5 của tôi và là người tôi vô cùng kính trọng. Dù sau này có đi tới đâu, tôi vẫn mãi nhớ về bài học làm người thầy đã dạy. Thầy Huy mới chuyển về công ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Dàn ý bài văn tả chiếc cặp sách số 8 - 8 Dàn ý bài văn tả chiếc cặp sách (lớp 4) hay nhất

I. Mở bài: giới thiệu đồ vật muốn tả Vào dịp sinh nhật năm lớp 4 của em, em đã được tặng rất nhiều quà. Ông tặng cho em một cái kẹp tóc, bà tặng em một chiếc đồng hồ báo thức, bố tặng em một chiếc đầm,…. Nhưng em thích nhất là món quà của mẹ, đó là một chiếc cặp sách. Em rất thích ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Dàn ý bài văn tả chiếc cặp sách số 7 - 8 Dàn ý bài văn tả chiếc cặp sách (lớp 4) hay nhất

A. Mở bài: - Món quà định tả là món quà gì? - Em có từ bao giờ và do đâu mà có? - Món quà em định tả là một chiếc cặp mới. - Bố tặng khi em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. B. Thân bài: * Tả bao quát: - Cặp hình chữ nhật, được làm bằng da thuộc. - Cặp mới ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Dàn ý bài văn tả chiếc cặp sách số 6 - 8 Dàn ý bài văn tả chiếc cặp sách (lớp 4) hay nhất

1. Mở bài: - Năm học mới mẹ sắm cho em rất nhiều học tập, trong đó em thích nhất là chiếc cặp sách. 2. Thân bài: a. Tả bao quát: - Chiếc cặp mang hình dáng của chiếc ba lô nhỏ xinh - Được làm từ vải bố và vải giả da trông rất đẹp b.Tả chi tiết: - Bên ngoài: ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Dàn ý bài văn tả chiếc cặp sách số 5 - 8 Dàn ý bài văn tả chiếc cặp sách (lớp 4) hay nhất

a) Mở bài: - Chiếc cặp của em (hay của bạn em)? - Em có nó hoặc nhìn thấy nó trong hoàn cảnh nào? Ví dụ: Vào đâu năm học mới, mẹ em dẫn em đi mua một chiếc cặp sách mới tại nhà sách Tiền Phong vì chiếc cặp sách cũ của em đã bị hỏng mất quai không thể dùng được nữa. b) ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

Dàn ý bài văn tả chiếc cặp sách số 4 - 8 Dàn ý bài văn tả chiếc cặp sách (lớp 4) hay nhất

I. Mở bài - Cái cặp là vật dụng gần gũi với em nhất. - Cặp được mẹ mua cho vào dịp đầu năm học mới. II. Thân bài a. Tả bao quát - Cặp hình hộp chữ nhật. - Làm bằng vải bò, có quai đeo. b. Tả chi tiết - Mặt trước màu xanh lam, có trang trí hình hai chú ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:36 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa
< 1 2 3 4 5 6 .. > >>