05/02/2018, 10:29

Bài văn Kể về chị gái, em gái của em hay nhất - Văn mẫu kể chuyện về người thân trong gia đình

Hướng dẫn viết bài văn kể chuyện về chị gái của em hay nhất trong chương trình ngữ văn lớp 6 Có lẽ với chúng ta, cảm giác được có một người chị lớn hơn để học hỏi, chia sẻ, yêu thương thật hạnh phúc và thú vị phải không. Chị là người bạn lớn thân thiện luôn nhường nhịn ta, cho ta những bài học về ...

Hướng dẫn viết bài văn kể chuyện về chị gái của em hay nhất trong chương trình ngữ văn lớp 6 Có lẽ với chúng ta, cảm giác được có một người chị lớn hơn để học hỏi, chia sẻ, yêu thương thật hạnh phúc và thú vị phải không. Chị là người bạn lớn thân thiện luôn nhường nhịn ta, cho ta những bài học về con người, cho ta những nguồn kiến thức phong phú. Người chị giống như người mẹ hiền vậy, chưa bao giờ trách mắng hay quát nạt ta, luôn dạy ta bằng sự chỉ bảo ân cần, bằng tấm lòng nhân ái. Hơn nữa, khi có chị ta cũng được nũng nịu, nuông chiều, còn gì tuyệt vời hơn thế. Hãy biết trân trọng tình cảm chị em, anh em để ta có những tháng ngày ấu thơ tuyệt vời, ý nghĩa cũng là cách ta lớn dần lên với những bài học yêu thương bạn nhé. Vậy thì đã bao giờ bạn chia sẻ với mọi người hình ảnh người chị trong mắt mình như thế nào chưa, vậy thì hôm nay trong bài làm văn này, mình sẽ giúp các bạn bài văn kể về người chị của em lớp 6 nhé. Với bài này, các bạn cần miêu tả một vài nét về ngoại hình, tính cách và kể lại mọt số kỉ niệm của mình với chị nhé. Mời các bạn tham khảo bài làm dưới đây nha. Chị gái thường là người chị người bạn thân thiết của những đứa em LẬP DÀN Ý BÀI VĂN KỂ VỀ NGƯỜI CHỊ CỦA EM LỚP 6 HAY NHẤT 1. MỞ BÀI: Trong gia đình em chị gái là người mà em yêu quý, thân thiết nhất như một người bạn 2. THÂN BÀI: Chị em năm nay mười 17 tuổi, dáng người cao và mái tóc dài, khuôn mặt trái xoan với đôi mắt long lanh... Chị em là một người rất hiền lành và tốt bụng, hay quan tâm giúp đỡ bạn bè và các em. Mọi người cũng rất yêu quý chị ấy. Khi còn nhỏ, em với chị hay đi bắt cua, trồng rau ngoài ruộng cùng mẹ. Chị dạy em thả diều, chơi các trò chơi dân gian... 3. KẾT BÀI: Em rất yêu quý chị, vì nhờ có chị em như có thêm một người tri kỉ để chia sẻ, yêu thương BÀI LÀM BÀI KỂ VỀ CHỊ CỦA EM LỚP 6 Từ xưa ông cha ta đã luôn đề cao tình cảm anh chị em ruột thịt, có câu: “Chị ngã em nâng” cũng là để răn dạy con cháu mình như thế. Và thật may mắn vì tôi có một người chị tuyệt vời, luôn quan tâm, yêu thương và chia sẻ mọi khó khăn với tôi. Chị giống như người bạn lớn dã cho tôi những bài học ý nghĩa và sâu sắc. Chị tôi còn rất trẻ, mới tuổi 17. Cái độ tuổi trẻ trung, khỏe khoắn và tràn đầy nhiệt huyết. Chị có những ước mơ, hoài bào chia sẻ với tôi và mỗi lần như thế tôi lại cảm thấy không có chút gì là khoảng cách với chị ấy. Dáng người chị dong dỏng, nước da trắng hồng và đôi mắt dài, đen nháy trông long lanh như nước màu thu. Đôi mắt mà chị vẫn hay đùa tôi rằng “Ai nhìn vào tao cũng phải xao xuyến đấy”. Rất hay cười và khi cười trông chị rất duyên, đôi má núm đồng tiền nhờ thế mà mỗi khi chị cười như tỏa nắng mùa thu rất thơ và rất gần gũi với người đối diện. Tuy tuổi không phải quá già dặn để hiểu sâu mọi lẽ ở đời nhưng cũng không còn ở cái tuổi vô lo vô nghĩ như tôi nữa. Chị tôi khá chín chắn và trưởng thành hơn. Chị hay kể với tôi những câu chuyện về cuốc sống, về con người và những tâm sự về nghề nghiệp chị muốn theo đuổi. Mỗi lần nghe vậy, tôi thấy rất ngưỡng mộ chị vì dù gì chị đã có cho mình những ước mơ của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và cháy bỏng. Chị tôi rất hiền, nhưng khi đã nghiêm mặt thì tôi không dám động vào. Có những lúc, thi thoảng cũng hay la các em một chút nhưng tôi hiểu tất cả đều là chị thương chúng tôi rất nhiều. ở người chị ấy, đôi lúc tôi thấy giống một người mẹ, có khi tôi lại thấy giống một người đàn ông trong nhà, và có khi là một người bạn lớn tôi vẫn luôn kiếm tìm. Có nghĩa là chị tôi vừa yêu thương bảo bọc các em như mẹ tôi, vừa có lúc mạnh mẽ, cứng rắn để mỗi lần mẹ hay bố đi công tác xa chỉ có hai chị em tôi ở nhà, chị chăm lo cho tôi được tốt nhất không để mẹ phải lo lắng. Ấu thơ là những tháng ngày tôi cùng chị rong ruổi trên cánh đồng quê hương, có khi là hái những chẽn lúa đòng đòng, có khi là bắt châu chấu. Có lúc chơi thả diều trên bờ đe, hay những chiều hè oi nóng đi câu cua, câu cá cùng lũ bạn trong xóm. Những mùi vị hương sắc của tuổi thơ tôi đều cùng được trải qua với chị, được chị yêu thương và dạy bảo như người bạn chứ không phải là lời lẽ khô khan khó nghe. Chị cho tôi cảm giác bình yên, tôi nhìn vào chị để thấy mình năm 17 tuổi, còn chị nhìn vào tôi để nhớ về mình năm còn 11 tuổi. Cảm ơn chị vì đã cho em những trải nghiệm sâu sắc và lí thú. Chị giống như bạn ấu thơ rong ruổi trên mọi nẻo đường, cho tôi hơi ấm và một trái tim nóng hổi yêu thương và hi vọng về tuổi 17 sắp đón chào. Đây là bài văn mẫu kể về chị của em, đối với yêu cầu bài văn về kể về anh trai, em trai, em gái thì bạn cũng có thể làm tương tự nhé. Trong mục văn mẫu của vforum.vn cũng có rất nhiều bài văn mẫu khác nhau về miêu tả kể chuyện về người thân trong gia đình bạn có thể tham khảo thêm

Hướng dẫn viết bài văn kể chuyện về chị gái của em hay nhất trong chương trình ngữ văn lớp 6

Có lẽ với chúng ta, cảm giác được có một người chị lớn hơn để học hỏi, chia sẻ, yêu thương thật hạnh phúc và thú vị phải không. Chị là người bạn lớn thân thiện luôn nhường nhịn ta, cho ta những bài học về con người, cho ta những nguồn kiến thức phong phú. Người chị giống như người mẹ hiền vậy, chưa bao giờ trách mắng hay quát nạt ta, luôn dạy ta bằng sự chỉ bảo ân cần, bằng tấm lòng nhân ái. Hơn nữa, khi có chị ta cũng được nũng nịu, nuông chiều, còn gì tuyệt vời hơn thế. Hãy biết trân trọng tình cảm chị em, anh em để ta có những tháng ngày ấu thơ tuyệt vời, ý nghĩa cũng là cách ta lớn dần lên với những bài học yêu thương bạn nhé. Vậy thì đã bao giờ bạn chia sẻ với mọi người hình ảnh người chị trong mắt mình như thế nào chưa, vậy thì hôm nay trong bài làm văn này, mình sẽ giúp các bạn bài văn kể về người chị của em lớp 6 nhé. Với bài này, các bạn cần miêu tả một vài nét về ngoại hình, tính cách và kể lại mọt số kỉ niệm của mình với chị nhé. Mời các bạn tham khảo bài làm dưới đây nha.


Chị gái thường là người chị người bạn thân thiết của những đứa em




LẬP DÀN Ý BÀI VĂN KỂ VỀ NGƯỜI CHỊ CỦA EM LỚP 6 HAY NHẤT
1. MỞ BÀI:
Trong gia đình em chị gái là người mà em yêu quý, thân thiết nhất như một người bạn

2. THÂN BÀI:
  • Chị em năm nay mười 17 tuổi, dáng người cao và mái tóc dài, khuôn mặt trái xoan với đôi mắt long lanh...
  • Chị em là một người rất hiền lành và tốt bụng, hay quan tâm giúp đỡ bạn bè và các em. Mọi người cũng rất yêu quý chị ấy.
  • Khi còn nhỏ, em với chị hay đi bắt cua, trồng rau ngoài ruộng cùng mẹ. Chị dạy em thả diều, chơi các trò chơi dân gian...

3. KẾT BÀI:
Em rất yêu quý chị, vì nhờ có chị em như có thêm một người tri kỉ để chia sẻ, yêu thương

BÀI LÀM BÀI KỂ VỀ CHỊ CỦA EM LỚP 6
Từ xưa ông cha ta đã luôn đề cao tình cảm anh chị em ruột thịt, có câu: “Chị ngã em nâng” cũng là để răn dạy con cháu mình như thế. Và thật may mắn vì tôi có một người chị tuyệt vời, luôn quan tâm, yêu thương và chia sẻ mọi khó khăn với tôi. Chị giống như người bạn lớn dã cho tôi những bài học ý nghĩa và sâu sắc.

Chị tôi còn rất trẻ, mới tuổi 17. Cái độ tuổi trẻ trung, khỏe khoắn và tràn đầy nhiệt huyết. Chị có những ước mơ, hoài bào chia sẻ với tôi và mỗi lần như thế tôi lại cảm thấy không có chút gì là khoảng cách với chị ấy. Dáng người chị dong dỏng, nước da trắng hồng và đôi mắt dài, đen nháy trông long lanh như nước màu thu. Đôi mắt mà chị vẫn hay đùa tôi rằng “Ai nhìn vào tao cũng phải xao xuyến đấy”. Rất hay cười và khi cười trông chị rất duyên, đôi má núm đồng tiền nhờ thế mà mỗi khi chị cười như tỏa nắng mùa thu rất thơ và rất gần gũi với người đối diện.

Tuy tuổi không phải quá già dặn để hiểu sâu mọi lẽ ở đời nhưng cũng không còn ở cái tuổi vô lo vô nghĩ như tôi nữa. Chị tôi khá chín chắn và trưởng thành hơn. Chị hay kể với tôi những câu chuyện về cuốc sống, về con người và những tâm sự về nghề nghiệp chị muốn theo đuổi. Mỗi lần nghe vậy, tôi thấy rất ngưỡng mộ chị vì dù gì chị đã có cho mình những ước mơ của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và cháy bỏng. Chị tôi rất hiền, nhưng khi đã nghiêm mặt thì tôi không dám động vào. Có những lúc, thi thoảng cũng hay la các em một chút nhưng tôi hiểu tất cả đều là chị thương chúng tôi rất nhiều. ở người chị ấy, đôi lúc tôi thấy giống một người mẹ, có khi tôi lại thấy giống một người đàn ông trong nhà, và có khi là một người bạn lớn tôi vẫn luôn kiếm tìm. Có nghĩa là chị tôi vừa yêu thương bảo bọc các em như mẹ tôi, vừa có lúc mạnh mẽ, cứng rắn để mỗi lần mẹ hay bố đi công tác xa chỉ có hai chị em tôi ở nhà, chị chăm lo cho tôi được tốt nhất không để mẹ phải lo lắng.

Ấu thơ là những tháng ngày tôi cùng chị rong ruổi trên cánh đồng quê hương, có khi là hái những chẽn lúa đòng đòng, có khi là bắt châu chấu. Có lúc chơi thả diều trên bờ đe, hay những chiều hè oi nóng đi câu cua, câu cá cùng lũ bạn trong xóm. Những mùi vị hương sắc của tuổi thơ tôi đều cùng được trải qua với chị, được chị yêu thương và dạy bảo như người bạn chứ không phải là lời lẽ khô khan khó nghe. Chị cho tôi cảm giác bình yên, tôi nhìn vào chị để thấy mình năm 17 tuổi, còn chị nhìn vào tôi để nhớ về mình năm còn 11 tuổi.

Cảm ơn chị vì đã cho em những trải nghiệm sâu sắc và lí thú. Chị giống như bạn ấu thơ rong ruổi trên mọi nẻo đường, cho tôi hơi ấm và một trái tim nóng hổi yêu thương và hi vọng về tuổi 17 sắp đón chào.

Đây là bài văn mẫu kể về chị của em, đối với yêu cầu bài văn về kể về anh trai, em trai, em gái thì bạn cũng có thể làm tương tự nhé. Trong mục văn mẫu của vforum.vn cũng có rất nhiều bài văn mẫu khác nhau về miêu tả kể chuyện về người thân trong gia đình bạn có thể tham khảo thêm
0